Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người khách lạ gửi hàng "bán thử"!

10:10, 25/10/2006

Sau khi dọn hàng xong, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14-10-2006, chị V.T.N.L, chủ tiệm bán đồ điện tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) ngồi nghỉ mệt thì có người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, đến bắt chuyện làm quen.

3 gói bột thông cống BTC, men xử lý bể phốt DW 97-98 và chế phẩm keo làm trong nước hiệu SUPEPAC.

Sau khi dọn hàng xong, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14-10-2006, chị V.T.N.L, chủ tiệm bán đồ điện tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) ngồi nghỉ mệt thì có người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, đến bắt chuyện làm quen. Anh ta tự xưng là Đỗ Hoàng Anh, cán bộ của một công ty tại TP.Hồ Chí Minh đang đi chào hàng cho công ty. Tự giới thiệu xong, người khách đưa ra 3 loại bịch bột, gồm: bột thông cống hiệu BTC; chế phẩm keo tụ làm trong nước hiệu SUPERPAC, men xử lý bể phốt DW 97-98 (bột xử lý hầm cầu), kèm theo là bảng tham khảo giá các sản phẩm. Do chỉ kinh doanh đồ điện, lại không quen với những mặt hàng này, nên chị L. từ chối. Người khách tỏ ra khá lịch lãm, đồng thời gởi lại 3 bịch bột trên để nhờ chị L. bán thử và hẹn sẽ quay lại.

Hai ngày sau (cũng vào buổi sáng), cửa hàng chị L. lại tiếp thêm 2 người khách lạ, gồm một nam và một nữ khoảng trên 30 tuổi. Lúc đầu 2 người này hỏi mua khóa Việt- Tiệp. Tiếp đó, họ hỏi giá cả các loại hàng. Sau cùng, hai người này hỏi chị L. có bán bột làm trong nước và men xử lý hầm cầu không. Do trước đó có người gởi bán, nên chị L. đã lấy cho hai người lạ mặt xem. Xem qua mặt hàng, người đàn ông không ngần ngại đề nghị mua 50 gói chế phẩm keo tụ làm nước trong và 10 gói men xử lý bể phốt. Do không đủ hàng cung cấp nên người đàn ông xin đặt cọc 300.000 đồng để chị L. lấy hàng và hẹn 2 giờ chiều cùng ngày sẽ quay lại nhận hàng và thanh toán tiền.

Số hàng mà bọn lừa đảo để lại.

Chờ cho hai người khách lạ rời khỏi cửa hàng, chị L. liền gọi điện cho người cán bộ của công ty hôm trước và bảo mang đến 50 gói chế phẩm làm trong nước và 10 gói bột men xử lý bể phốt. Sau đó không lâu thì có một thanh niên tự xưng là nhân viên của " người cán bộ công ty..." đem hàng đến giao. Trong đó, gói chế phẩm keo tụ làm nước trong  ghi trong bảng giá là 35.000 đồng, người bán được hưởng 5.000 đồng và men xử lý bể phốt giá 25.000 đồng, người bán được 5.000 đồng. Tổng số tiền chị phải thanh toán là 1,7 triệu đồng. Nhận tiền xong, người thanh niên ra khỏi cửa hàng, thì chị L. nhận được điện thoại của người đàn ông lạ mặt đặt hàng hồi sáng, nhờ lấy thêm 100 gói chế phẩm keo tụ làm nước trong và hẹn 2 giờ chiều sẽ lấy luôn thể. Nghe xong, chị L. liền gọi lại cho "người cán bộ công ty" đem thêm cho chị 100 gói chế phẩm keo tụ làm nước trong. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, người thanh niên lúc nãy đã quay lại cùng với 2 thùng bột, mỗi thùng 50 gói. Như lần trước, lần này chị L. cũng nhanh chóng thanh toán đủ số tiền 3 triệu đồng cho 100 gói bột. Nhận đủ hàng, chị L. chờ đợi hai người khách đến nhận hàng. Thế nhưng càng chờ càng không thấy đâu, chị L. vội gọi điện thoại nhắc. Ở đầu dây bên kia người đàn ông cho biết đang mắc nhậu với bạn bè, hơi bị xỉn nên hẹn sáng hôm sau sẽ đến lấy. Chờ cho đến ngày hôm sau và hôm sau nữa cũng không thấy người đàn ông lạ mặt đến lấy hàng. Linh tính báo cho biết mình đã bị lừa, chị L. tiếp tục gọi điện thoại cho người lạ mặt, nhưng chỉ nhận được những lời hẹn. Quá tức giận, chị L. đã gọi điện cho "người cán bộ công ty...", và chị nhận được câu trả lời làm chị choáng váng: "Mày ngu cho mày chết!". Như vậy, cả 2 lần chị L. đã trả cho bọn chúng 4.700.000 đồng trừ đi số tiền nhận cọc 300.000 đồng, chị L. bị mất 4.400.000 đồng.

Thời gian gần đây, những vụ lừa đảo tương tự đã xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh và các chiêu lừa cũng không có gì mới. Vì vậy, bà con cần phải tỉnh táo, cảnh giác. Đối với người lạ mặt nên cẩn trọng khi tiếp xúc, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

H.L

 

 

Tin xem nhiều