
15 giờ ngày 25-9-2006, Trần Anh Khoa, 18 tuổi, cư ngụ ở xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) cùng với một số bạn hàng xóm rủ nhau đến khu vực sân bóng đá Dầu Giây ăn gỏi cuốn. Sau khi ăn xong, trên đường trở về thì có 3 thanh niên chở nhau trên xe gắn máy chạy đến bên Khoa rồi dừng lại.
15 giờ ngày 25-9-2006, Trần Anh Khoa, 18 tuổi, cư ngụ ở xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) cùng với một số bạn hàng xóm rủ nhau đến khu vực sân bóng đá Dầu Giây ăn gỏi cuốn. Sau khi ăn xong, trên đường trở về thì có 3 thanh niên chở nhau trên xe gắn máy chạy đến bên Khoa rồi dừng lại. Một người trong nhóm mừng rỡ lên tiếng: "Ê Khoa, mày đi đâu đó. Lâu quá tao không gặp mày". Nhìn người thanh niên vừa gọi mình, Khoa hơi ngờ ngợ, không biết đã gặp anh ta ở đâu. Thấy Khoa nhíu mày suy nghĩ, người thanh niên nọ nói tiếp: "Mày nhớ không, tao và mày học chung một trường năm lớp 7 đó. Bạn bè gì mà kỳ quá! Mới có mấy năm mà mày đã quên rồi. Thôi, lên xe đi với bọn tao, ra ngoài kia kiếm cà phê uống. Tao nhắc lại là mày nhớ liền...". Dù chưa nhớ nổi thanh niên kia là ai, nhưng vì nể tình bạn học nên Khoa đồng ý leo lên chiếc xe máy để bạn chở đi tìm nơi uống cà phê tâm sự. Khi chạy qua đoạn đường vắng trong lô cao su 100 thuộc nông trường Dầu Giây, thanh niên tự xưng là bạn của Khoa đã bất ngờ giật sợi dây chuyền khoảng 2,8 chỉ vàng 18K của Khoa đang đeo trên cổ. Quá bất ngờ trước tình huống này, Khoa la lớn: "Sao mày giật sợi dây chuyền của tao. Về nhà bố tao đánh chết...". Nghe vậy, tên điều khiển xe cho xe dừng lại. 1 tên khác nhảy xuống xe dùng tay đấm thẳng vào mặt Khoa khiến Khoa lảo đảo và té nhào vào gốc cây cao su. Nhân cơ hội đó, cả 3 tên nhanh chóng chở nhau chạy thoát thân.
Việc Khoa bị "bạn cũ" gài thế cướp sợi dây chuyền đã được trình báo cho Công an xã Xuân Thạnh và Công an huyện Thống Nhất. Tuy nhiên, việc trình báo diễn ra sau vụ cướp 3 ngày nên công tác điều tra, xác định đối tượng hơi gặp khó khăn. Nạn nhân Khoa không biết những tên cướp sợi dây chuyền là ai mà chỉ nhớ mang máng đối tượng tự xưng là đã học chung với Khoa hơi gầy, tóc cắt ngắn và rẽ ngôi chính giữa. Từ nhận dạng đối tượng của Khoa, thông qua công tác xác minh, thu thập thông tin liên quan, Công an huyện Thống Nhất đã chú ý đến đối tượng Lê Văn Cẩm, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh. Cẩm là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị tòa án xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Hiện Cẩm đã bỏ địa phương về Biên Hòa xin làm công nhân ở khu công nghiệp Amata. Thời gian xảy ra vụ cướp, có người thấy Cẩm cùng 2 đối tượng khác xuất hiện ở khu vực sân bóng đá Dầu Giây. Để làm rõ thông tin Cẩm có phải là đối tượng liên quan đến vụ cướp nêu trên hay không, Công an huyện Thống Nhất đã tổ chức cho Khoa nhận dạng Cẩm qua hình của Cẩm được lưu giữ trong tàng thư lưu trữ. Sau khi xác định chính Cẩm là đối tượng đã gài Khoa để thực hiện vụ cướp, Công an huyện Thống Nhất đã ra lệnh bắt khẩn cấp Cẩm để làm rõ. Lực lượng trinh sát đã đến Biên Hòa tìm nơi ẩn náu của Cẩm. 24 giờ ngày 29-9, các trinh sát đã bất ngờ ập vào khu nhà trọ ở phường An Bình bắt giữ Cẩm và tên đồng bọn của Cẩm tham gia vụ cướp là Niềm A Xám, cư ngụ ở xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh khi cả 2 tên cướp đang hú hí với gái trong phòng trọ. Qua khai thác tên Cẩm và Xám, Công an huyện Thống Nhất tiếp tục truy bắt thủ phạm còn lại là Lê Văn Sơn, 18 tuổi, cư ngụ ở Xuân Lập, Long Khánh. Thế nhưng trước đó vào ngày
Như vậy, chỉ sau khi nhận được tin báo khoảng 10 tiếng đồng hồ, Công an huyện Thống Nhất đã làm rõ và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng cướp để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
Đ.V



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)









