
Có chút việc ở TP. Biên Hòa, nên sáng ngày 3-9-2006, bà Hoàng Thị Khánh, 45 tuổi, cư ngụ ở KP4, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) bèn gọi người con trai của mình là anh Hoàng Sỹ Quý, 24 tuổi, lấy chiếc xe gắn máy số 60FN-1789 chở bà đi cho nhanh.
Có chút việc ở TP. Biên Hòa, nên sáng ngày 3-9-2006, bà Hoàng Thị Khánh, 45 tuổi, cư ngụ ở KP4, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) bèn gọi người con trai của mình là anh Hoàng Sỹ Quý, 24 tuổi, lấy chiếc xe gắn máy số 60FN-1789 chở bà đi cho nhanh. Trên đường đi, bà Khánh cẩn thận lấy tiền bạc, giấy tờ tùy thân và tháo luôn chiếc đồng hồ đang đeo bỏ vào chiếc túi xách rồi ôm chặt vào người để đề phòng bất trắc. Đang lui cui sắp đặt chiếc túi xách cho gọn, bà Khánh không để ý hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe Dream không số chạy ngược chiều với hướng đi của bà đã bất ngờ quay đầu xe để bám theo xe của mẹ con bà. Khi đến khu vực ngã ba đường Kiểm hướng về trạm thu phí trên đường Nhà máy nước Thiện Tân, tên điều khiển chiếc Dream đã cho xe tăng tốc độ vọt lên ép sát xe mẹ con bà Khánh vào lề. Tên ngồi sau chồm lên đưa tay giật phăng chiếc túi xách mà bà Khánh đang khư khư ôm chặt trong người. Cú giật khá mạnh khiến cho bà Khánh không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, chiếc túi xách đã nằm gọn trong tay tên cướp và cả hai phóng chạy về hướng Nhà máy nước Thiện Tân.
Sau khi hoàn hồn, bà Khánh cùng anh Quý tri hô: "Cướp!... cướp!", đồng thời anh Quý vội cho xe đuổi theo. Nghe tiếng la cầu cứu, các anh Nguyễn Thành Hoan (21 tuổi), Đặng Hoàng Tâm (22 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (22 tuổi) và Lê Ngọc Nhân (23 tuổi), cùng ngụ ở ấp Vàm, xã Thiện Tân đang uống cà phê gần đó liền lấy xe đuổi theo hai tên cướp. Cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 700m thì bất ngờ hai tên cướp thay đổi hướng chạy. Chúng cho xe rẽ vào một con đường đất đỏ để thoát vào khu rừng tràm âm u thuộc lâm trường Biên Hòa. Dù đã mất dấu 2 tên cướp, nhưng các anh Hoan, Tâm, Thành và Nhân vẫn kiên trì cho xe rà theo dấu vết của đối tượng. Khoảng 20 phút sau, do đã đi vào ngõ cụt nên 2 tên cướp quay đầu xe chạy ngược trở ra. Gặp nhóm truy bắt, 2 tên cướp vội vã quăng lại chiếc túi xách đã cướp cùng chiếc xe làm phương tiện gây án và thoát thân vào trong rừng tràm.
Sau khi nhận được tang vật và phương tiện gây án của bọn cướp do các anh Hoan, Tâm, Thành, Nhân bàn giao, Công an huyện Vĩnh Cửu đã nhanh chóng mở cuộc điều tra truy tìm thủ phạm. Trong lúc cuộc điều ra đang tiến hành thì vào ngày 5-9-2006, Công an huyện Vĩnh Cửu được điện báo của Công an phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) với nội dung có 2 đối tượng cướp giật là Nguyễn Văn Tiệp (18 tuổi, tạm trú tại KP4, phường Trảng Dài) và Nguyễn Văn Sinh (16 tuổi, cư ngụ ở khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) ra đầu thú và khai báo về vụ cướp giật trên khu vực đường Kiểm vào sáng ngày 3-9-2006. Ngay sau đó, Tiệp và Sinh được di lý về Công an huyện Vĩnh Cửu để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan công an, Tiệp và Sinh còn khai nhận trước khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của bà Khánh, chúng đã thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản của 1 phụ nữ khác trên xa lộ Hà Nội, đoạn gần công viên 30-4 thuộc phường Tân Biên.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đ.V














