Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Đổi Cup cũ lấy wave mới

08:08, 22/08/2006

Siêu thị BigC có khu vực giữ xe được xem là chu đáo, an toàn nhất trong hệ thống các trung tâm thương mại lớn với một đội ngũ bảo vệ, giữ xe khá chuyên nghiệp.

Siêu thị BigC có khu vực giữ xe được xem là chu đáo, an toàn nhất trong hệ thống các trung tâm thương mại lớn với một đội ngũ bảo vệ, giữ xe khá chuyên nghiệp. Thế nhưng mới đây những "chuyên gia giữ xe" ở BigC đã phải được dịp... nâng cao trình độ trước một thủ đoạn lừa hết sức là tinh quái. Số là chị L.T.T.T. làm tiếp thị sản phẩm của Công ty cổ phần bột giặt NET tại siêu thị BigC vẫn theo lệ thường là sáng sáng đến gởi chiếc xe cá nhân của mình vào khu vực giữ xe dành cho nhân viên siêu thị rồi yên tâm làm việc, đến trưa chị lấy xe ra về.

Trưa ngày 9-8 vừa rồi, chị T.T ra lấy xe thì tá hỏa khi thấy chiếc Wave mới của mình đã biến mất. Những nhân viên giữ xe được báo động đã tỏa ra khắp bãi giữ xe để tìm kiếm. Sau cùng một người phát hiện bên khu vực giữ xe dành cho khách hàng có một xe gắn máy mang bảng số xe của chị T.T nhưng đây không phải là chiếc xe Wave màu xanh nhớt mới mua của chị T.T. mà là một chiếc cúp 50 cà tàng được gắn lủng lẳng tấm bảng số xe của chị T.T. chỉ bằng một cái đinh ốc.

Bấy giờ, một nhân viên giữ xe mới chợt nhớ ra là vào khoảng 10 giờ sáng có ghi thẻ xe của chiếc cup cũ xì này cho một thanh niên vào gởi. Và hắn ta đã lợi dụng khoảng giờ nghỉ trưa lúc tất cả nhân viên bảo vệ, giữ xe đều đang tập trung vào việc giải quyết cho lấy xe ra để ra tay hành động. Đây là một kế hoạch "đua nóng" xe mới được vạch ra trước một cách khá tỉ mỉ để đánh lừa người giữ xe chỉ chú tâm vào bảng số xe ghi trên số thẻ gửi xe.

B.T

Tin xem nhiều