Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trẻ em phạm pháp gia tăng

10:07, 24/07/2006

Mỗi tháng xách đồ lên Trường giáo dưỡng số 4 thăm con, bà N.T.H ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) đều khóc. Gặp mẹ, T.T.V., 15 tuổi - con trai bà H. cũng chỉ biết khóc. Mẹ con bà H. chờ tới ngày V. ra khỏi trường giáo dưỡng.

Trẻ được học nghề tại trường giáo dưỡng số 4.

Mỗi tháng xách đồ lên Trường giáo dưỡng số 4 thăm con, bà N.T.H ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) đều khóc. Gặp mẹ, T.T.V., 15 tuổi -  con trai bà H. cũng chỉ biết khóc. Mẹ con bà H. chờ tới ngày V. ra khỏi trường giáo dưỡng.

 

Chuyện phạm tội của V. bắt đầu từ một mâu thuẫn nhỏ: Một người bạn cùng nhóm có lời nói xúc phạm đến bạn gái của mình, V. đã không nén nổi sự căm tức nên về nhà lận lưng một con dao nhỏ. V. rủ người bạn này đi uống nước ở một quán cà phê để nói chuyện phải trái. Tại đây,  V. buộc người bạn này phải công khai xin lỗi bạn gái mình trước cả nhóm. Hai bên cự cãi qua lại và V. đã rút dao đâm vào ngực bạn. Người bạn đưa tay lên đỡ và bị dao đâm vào bàn tay trái. Hành động côn đồ và thiếu tự chủ của V. đã phải trả giá bằng những tháng ngày bị quản thúc tại Trường giáo dưỡng số 4.

Trường hợp khác, nhiều lần phải theo cha mẹ đến hầu tòa, 6 đứa trẻ mặt còn búng ra sữa ( 9 đến 11 tuổi)  vẫn rất hồn nhiên đùa giỡn và trêu ghẹo nhau. Cả bọn đã cùng nhau lấy trộm của gia đình ông N.V.L. nhiều lần với số tiền lên đến 28 triệu đồng. Trước đây, do hàng xóm quen biết nhau, nên ông L. không để ý khi những đứa trẻ này thường qua lại nhà mình chơi. Vài lần ông còn nhờ chúng coi nhà hộ để đi công chuyện. Do có lần nhìn thấy ông L. cất tiền vào tủ nên chúng đã cạy tủ lấy đi số tiền thu hồi nợ xóa đói giảm nghèo mà ông L. mới thu chưa kịp nộp vào ngân hàng. Điều đáng nói là một vài bậc cha mẹ của những trẻ này khi thấy con có số tiền lớn đã không vặn hỏi, điều tra xem tiền ấy từ đâu ra mà lại "vui vẻ" cầm số tiền con đưa để mua ti vi, đầu máy; có người thì sửa nhà... Con dại, cái mang, những cha mẹ này giờ phải "è cổ" bồi thường cho ông L. theo quyết định của tòa án.

Còn trường hợp của N.M.Đ., mới 16 tuổi đã trở thành kẻ sát nhân sau một trận ẩu đả khiến những người lớn có mặt tại phiên tòa hôm ấy bàng hoàng. Cũng chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ trong việc tranh giành ảnh hưởng giữa hai băng nhóm mà Đ. đã dùng mã tấu chém chết một người bạn cũng cùng độ tuổi với mình ở một băng nhóm khác. Tại tòa, ông N.V.H. (cha của Đ.) một mực cho rằng con mình còn nhỏ nên bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo, kích động chứ bản chất của Đ. không phải là đứa trẻ hư hỏng, dám liều lĩnh táo bạo như thế(!?). Nhưng thực tế, ông đã không thấy được lỗi của mình trong việc phạm pháp của con khi từ lớp 2, ông đã buông lỏng quản lý con để rồi Đ. bỏ học, lêu lổng chơi bời, tham gia băng nhóm, thường xuyên ẩu đả, gây án bỏ trốn rồi đi "xin đểu"...

Tại các phiên tòa xét xử  trẻ vị thành niên phạm pháp, nhiều bậc cha mẹ ra sức bào chữa để mong được giảm nhẹ tội trạng cho con mình, thậm chí có những người mẹ còn nhận tội lỗi ấy về mình để xin cho con được sớm trở về đi học.

Rất ít trong số ấy nhận ra  lỗi của mình chính là sự buông lỏng quản lý, cách chiều chuộng con  thái quá đã xô chúng vào vũng lầy tội lỗi.

Theo thống kê của của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tình hình tội phạm vị thành niên vẫn diễn biến phức tạp, gồm các hành vi giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản... Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2006 đã có tới 149 vụ án với 179 trẻ vị thành niên tham gia. Riêng trên địa bàn Biên Hòa có tới 74 vụ với 81 trẻ. Theo nhận định của Phòng Cảnh sát hình sự, tình trạng trẻ phạm tội đang có chiều hướng gia tăng. Đáng lo ngại nhất là mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, trong đó nhiều nhất là hành vi cố ý gây thương tích mà nguyên nhân chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, dẫn đến việc sử dụng mã tấu và các hung khí khác thanh toán nhau. Thậm chí, có những em nghỉ học sớm đã kết thành băng đảng có những hành động rất "hiếu chiến" và táo bạo, sẵn sàng "xin tý huyết" đối tượng nào gây với chúng. Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc CA tỉnh cho biết: "Đúng là tình hình tội phạm vị thành niên có dấu hiệu gia tăng. Có thể thấy nguyên nhân gián tiếp là việc quản lý lỏng lẻo các dịch vụ xã hội như băng đĩa lậu, internet đen, cà phê đèn mờ... ảnh hưởng xấu đến lối sống và hành vi của các em. Mặt khác, hiện nay sân chơi lành mạnh cho các em chưa nhiều, chưa hấp dẫn nên nhiều em đã giải trí bằng cách vào các điểm internet, la cà ở quán cà phê, kết băng nhóm đi chơi, quậy phá... Nhưng nguyên nhân trực tiếp vẫn là thiếu sự quản lý của cha mẹ và gia đình". Theo  Đại tá Nguyễn Phi Hùng, hành động phạm pháp của trẻ đều có quá trình. Nếu ngay khi  thấy con có những biểu hiện xấu trong lối sống, cha mẹ uốn nắn kịp thời và để mắt hơn đến những sinh hoạt bất thường của con thì trẻ không có điều kiện sa lầy sâu.  Hơn nữa, tuổi từ 11-16 là giai đoạn tâm lý trẻ thường không ổn định, cần nhiều đến sự quản lý và chăm sóc của cha mẹ. Tiếc thay, có nhiều bậc cha mẹ vô tình đẩy con cái ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Khi chúng hư hỏng, phạm pháp thì chính cha mẹ là người ra sức chạy chọt, bao che và làm đủ cách để con mình vô tội...

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều