* Đánh nhau chỉ vì con chó trị giá 30.000 đồng
Gia đình chị D. bị mất trộm một con chó. Sau khi cất công đi tìm, chị D. phát hiện con vật yêu quý của mình đang bị nhốt ở nhà bà N.T.X làm nghề mua bán ở cùng xã. Chị D. xin chuộc lại con chó với giá 30.000 đồng. Đem con chó về nhà rồi nhưng tức mình vì vừa mất chó lại phải mất công đi tìm chuộc nên chị D. kể lại cho chồng nghe.
* Đánh nhau chỉ vì con chó trị giá 30.000 đồng
Gia đình chị D. bị mất trộm một con chó. Sau khi cất công đi tìm, chị D. phát hiện con vật yêu quý của mình đang bị nhốt ở nhà bà N.T.X làm nghề mua bán ở cùng xã. Chị D. xin chuộc lại con chó với giá 30.000 đồng. Đem con chó về nhà rồi nhưng tức mình vì vừa mất chó lại phải mất công đi tìm chuộc nên chị D. kể lại cho chồng nghe. Hai vợ chồng sau khi "phân tích đầy đủ các sự kiện" đã thống nhất kết luận "thủ phạm" vụ trộm chính là cháu H., con của chị B. hàng xóm. Với suy luận đó, chồng chị D. ôm con chó sang nhà chị B. tìm cháu H. hỏi chuyện và bắt trả lại 30.000 đồng. Cháu H. một mực không thừa nhận mình trộm chó đem bán. Ngay lúc đó, chị B. từ trong nhà bước ra hỏi chồng chị D. có bằng chứng nào chứng minh con chị ăn trộm chó. Nghe chị B. vặn hỏi, chồng chị D. tức mình muốn làm ra lẽ nên đi sang nhà ông N. ở cạnh đó để nhờ con trai ông làm chứng.
Khi tìm gặp được cha con ông N., cả ba cùng quay lại đầu xóm thì bất ngờ gặp chị D. và chị B. đang cãi vã nhau kịch liệt. Chị B. cho rằng mình bị xúc phạm khi vợ chồng chị D. nói người nhà mình ăn trộm. Chị D. thì cứ khăng khăng ý kiến của mình. Sau một hồi lời qua tiếng lại với những lời lẽ xúc phạm nhau, cuối cùng dẫn đến xô xát. Chị B. đánh chị D. nhưng gặp chị D. không phải tay vừa nên dùng chân đạp vào người, cắn vào tay chị B. Lập tức, hai người lao vào nhau xô xát đến té xuống đất. Cả hai vật lộn dưới đường sỏi đá khoảng 5 phút thì công an xã đến can ngăn và yêu cầu mọi người giải tán.
Tưởng mọi việc đã êm xuôi khi ai về nhà nấy, không ngờ trên đường về nhà, chị B. thấy bị đau bụng và ói. Mọi người đưa chị đi cấp cứu thì phát hiện bị vỡ lá lách, tỷ lệ thương tật tạm thời 31%. Trong khi đó, chị D. cùng chồng về nhà được khoảng 30 phút thì cảm thấy đau bụng và chảy máu ở âm hộ. Gia đình lập tức đưa đi cấp cứu thì phát hiện chị có thai trên 1 tháng. Do động thai trong lúc vật lộn dưới đường sỏi nên chị D. đã bị sẩy thai.
* Hậu quả chưa dừng lại
Đến lúc này thì sự việc không còn là việc tranh chấp, cãi vã giữa hai người hàng xóm với nhau nữa.
Chị B. bị vỡ lá lách nên ra sức buộc tội vợ chồng chị D. Chị B. cho rằng mình bị thương là do chồng chị D. đá vào hông hai lần. Ngược lại, vợ chồng chị D. cho rằng không hề đạp trúng chị B. Sở dĩ chị B. bị vỡ lách là do trước đó mấy ngày bị người cháu đánh, đồng thời chị B. bị cắt lá lách là do có khối u từ trước. Trong khi đó, chị D. bị sẩy thai nên cũng tố cáo ngược lại chị B. Dĩ nhiên, chị B. cũng phủ nhận mình đã làm chị D. sẩy thai. Chị B. chỉ đồng ý với điều kiện lúc xảy ra sự cố, chị D. vào bệnh viện điều trị và cho kết quả như chị D. đã khai báo, đằng này chị D. lại đi khám bác sĩ tư...!?
Do cả hai bên đều giữ quan điểm của mình và do thương tích của cả hai người đều có mức độ thương tật trên 11% nên cơ quan chức năng phải chuyển sang khởi tố hình sự. Cả hai người dù là bị hại nhưng đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích cho người khác theo quy định của Bộ luật hình sự. Qua quá trình điều tra, xác minh các nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã xác định rõ hậu quả cả hai người gánh phải từ việc ẩu đả, vật lộn với nhau mà ra.
Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ việc ra xét xử và chia làm hai vụ án riêng biệt. Trong đó, mỗi người là bị hại nhưng đồng thời cũng là bị cáo trong vụ án gây thương tích cho người kia. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ, lại đang phải mang thai nên Hội đồng xét xử cân nhắc tuyên phạt chị B. 2 năm tù, chị D. 3 năm tù nhưng đều cho hưởng án treo.
Chỉ vì một con chó trị giá 30.000 đồng mà dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy. Đây cũng là bài học về cách xử sự giữa hàng xóm láng giềng với nhau trong cuộc sống.
Phạm Mai


![[Video] 3 ‘gương mặt vàng’ võ cổ truyền mang vinh quang về cho thể thao Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792366151032_3374828334450772273_g5992650618945637326_9204ad72a40c5ae1591cf84f90e3e773_20261019063331.jpg?width=400&height=-&type=resize)









