Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giáo xứ Kim Thượng phấn đấu trở thành xứ đạo bình yên

08:01, 02/01/2006

Ông Vũ Thanh Hà, Trưởng ban hành giáo giáo xứ Kim Thượng thuộc xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) không giấu được vẻ phấn khởi cho biết:
- "Chưa Giáng sinh nào giáo xứ Kim Thượng làm hang đá Bêlem to và đẹp như Noel năm nay!".

Trưởng công an xã Đinh Công Toàn (phải) và Trưởng ban hành giáo giáo  xứ  Kim Thượng Vũ Thanh Hà  (Ảnh: Đức Bình)

Ông Vũ Thanh Hà, Trưởng ban hành giáo giáo xứ Kim Thượng thuộc xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) không giấu được vẻ phấn khởi cho biết:

- "Chưa Giáng sinh nào giáo xứ Kim Thượng làm hang đá Bêlem to và đẹp như Noel năm nay!".

Chuyện giáo xứ Kim Thượng tổ chức mừng Giáng sinh lớn hơn mọi năm cũng có cái lý của nó.

Ai cũng biết Gia Kiệm với 99% dân số theo đạo Thiên Chúa, vốn trước đây là xã thuần nông, từ khi đất nước mở cửa đến nay Gia Kiệm đã nhanh chóng chuyển mình vươn lên phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Hiện nay, Gia Kiệm có tỷ lệ hộ dùng điện lưới quốc gia đạt 98% và trung bình cứ 10 gia đình có 1 điện thoại, còn điện thoại di động thì chưa thể nào thống kê được. Trong phong trào xã hội hóa giao thông, chỉ riêng giáo dân Kim Thượng đã đóng góp 250 triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công thực hiện bê tông nhựa nóng trên 1.200 mét đường trong khu vực. Hàng năm, bà con giáo dân ở Kim Thượng còn đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình thương, cứu trợ thiên tai, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người tàn tật, già cả. Đặc biệt, bên cạnh việc cho trường tiểu học và mẫu giáo mượn hai dãy nhà trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ để dạy học, giáo dân Kim Thượng còn đóng góp vào quỹ xây dựng trường lớp, cấp học bổng cho học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo. Nhờ đó Gia Kiệm sớm trở thành xã không có lớp học ca 3, đồng thời là nơi có học sinh khá giỏi đạt tỷ lệ cao. Thế nhưng từ lúc đời sống, kinh tế ở Gia Kiệm phát triển, nhất là khi trên địa bàn Gia Kiệm có 4 công ty đứng chân với mỏ đá Soklu đi vào hoạt động, thu hút đông đảo lực lượng lao động từ các tỉnh miền Tây đến làm ăn và tạm trú thì tình hình an ninh trật tự ở vùng giáo vốn hiền hòa này trở nên phức tạp. Đồng chí Đinh Công Toàn, Trưởng công an xã cho biết: "Hoạt động của bọn tội phạm ngày càng có chiều hướng manh động, côn đồ; nhất là số thanh niên tụ tập băng nhóm uống rượu đánh nhau gây mất trật tự, đối tượng tù tha về không chịu cải huấn mà cấu kết với các phần tử xấu thành lập băng nhóm uống rượu, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Trong năm rồi nổi lên tình trạng đánh, chém người!".

- Được biết chỉ riêng năm 2005 trên địa bàn xã Gia Kiệm đã xảy ra 14 vụ đánh nhau có mã tấu, dao của 46 đối tượng thanh thiếu niên, 5 thanh niên khác tham gia gây rối trong 4 vụ, 4 thanh niên say quậy gây ra 3 vụ đập phá tài sản công dân...

Nhưng nhiều người dân ở Gia Kiệm cho biết: "Nghe vậy chứ tình trạng này đã giảm đi rất nhiều rồi đó! Mấy năm trước chuyện gây sự đánh chém nhau xảy ra như cơm bữa. Còn nạn trộm cắp, cờ bạc, đá gà, cá độ... xảy ra tràn lan!"

Kết quả này có được phải nói là từ khi phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", được cha xứ, ban hành giáo và giáo dân Kim Thượng hưởng ứng cuộc vận động và tích cực phối hợp thực hiện chương trình "4 giảm" do tỉnh đề ra. Nhằm cụ thể hóa việc hưởng ứng cuộc vận động, ban hành giáo giáo xứ Kim Thượng còn xây dựng chuyên đề: "Xứ họ đạo bình yên, phát triển; không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Chuyên đề có ý nghĩa "tốt đời đẹp đạo" này được cả 4 giáo họ với 100% hộ giáo dân ký cam kết thực hiện. Ông Vũ Thanh Hà, trưởng ban hành giáo nói trong sự phấn khởi: "Thông qua vận động của lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng cha chánh xứ hỗ trợ, ban hành giáo đã tích cực kêu gọi bà con giáo dân hợp tác với các ngành chức năng trong việc cung cấp tin tức, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội đang lẩn trốn ra đầu thú, tự thú, nhận cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho người đi tù, cải tạo về, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ giáo dân... Nhờ đó tình hình an ninh trật tự hiện nay ở xã Gia Kiệm nói chung, giáo xứ Kim Thượng nói riêng được ổn định. Các vụ việc như tranh chấp đất đai, trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, đá gà, cá độ... giảm rõ rệt. Đặc biệt Gia Kiệm không có tệ nạn ma túy và mại dâm. Hai ấp Đông Kim và Tây Kim từng một thời nổi tiếng với nạn cờ bạc cùng các băng mã tấu, đều đã đạt và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, có 90% hộ trong 2 ấp này đạt danh hiệu "gia đình văn hóa".

Trưởng công an xã Đinh Công Toàn còn cho biết, sau khi chuyên đề "Xứ họ đạo bình yên, phát triển; không có tội phạm và tệ nạn xã hội" được triển khai trong toàn giáo xứ Kim Thượng, việc phối hợp giữa lực lượng công an với các chức việc chặt chẽ đạt kết quả rất tốt trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn Gia kiệm. Ông Toàn cho biết thêm: "Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an xã chúng tôi phát hiện có một nhóm mười mấy thiếu niên độ từ 13 đến 15 tuổi thường hay tụ tập chơi trò chơi điện tử suốt nhiều giờ liền rồi kéo nhau đi ăn uống, tiêu xài tiền bạc rất phung phí. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi biết được đám choai choai này đã bỏ học, thường ăn cắp tiền nhà để dẫn nhau chơi điện tử, ăn xài thỏa thích. Có em đã ăn cắp tiền của người quen đến 4 lần với số tiền lên đến 7 triệu đồng, em thì 3 lần trên 10 triệu đồng... mà cha mẹ chúng cũng như người thân hầu như không hay biết, do mải mê buôn bán, làm ăn. Đám này lại tỏ ra khá ranh mãnh, chúng chỉ lấy một lần vài ba triệu trong ngăn tủ có đến hàng chục, hàng trăm triệu của người quen. Chúng tôi lập danh sách cụ thể từng em rồi nhờ ông trùm giáo họ chuyển cho cha xứ". Ngay trong ngày chủ nhật kế đó, linh mục Lê Vinh Hiến, chánh xứ Kim Thượng đã đưa ra rao giảng trong buổi lễ tại nhà thờ. Cha xứ cho rằng: "Các thiếu niên này mới từng tuổi đầu đã vậy, nếu không ngăn chặn giáo dục tốt mai này lớn lên sẽ ra sao?". Mấy bậc cha mẹ được thông báo và nghe vậy hoảng quá vội mang tiền đến trả và kiểm soát gắt gao việc học hành của con em mình. Đến nay hầu hết các cháu đều là học trò ngoan!"

Vụ triệt phá tụ điểm đá gà ở Tây Kim cũng khá độc đáo. Nhiều lần công an tìm cách triệt phá nhưng gặp nhiều khó khăn. Thấy để lâu có nhiều người phá sản và dư luận dị nghị, chúng tôi bèn báo toàn bộ sự việc với cha xứ. Trong buổi lễ chủ nhật, linh mục xứ Kim Thượng đem vấn đề nguy hại của nạn cờ bạc ra cảnh cáo rồi nghiêm khắc cho rằng nếu không từ bỏ ngay hành vi đá gà ăn tiền một cách tội lỗi này, cha sẽ rút phép thông công. Thế là cái trường gà hiểm hóc này tự dẹp tiệm mà lực lượng công an chúng tôi không tốn chút công sức nào!

Bùi Thuận

Trưởng công an xã Đinh Công Toàn (phải) và Trưởng ban hành giáo giáo xứ Kim Thượng Vũ Thanh Hà.                                (Ảnh: ĐỨC BÌNH)

Tin xem nhiều