Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ghi nhận đầu năm ở một xã vùng giáp ranh

10:01, 04/01/2006

Đầu năm mới 2006 này, chúng tôi có dịp về thăm Nam Cát Tiên - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tân Phú. Ông Nguyễn Văn Huấn - người mà đến năm 2006 này đã làm trưởng công an xã Nam Cát Tiên đúng 12 năm, nói một cách sôi nổi: "Nam Cát Tiên chúng tôi có một hệ thống chính trị vững mạnh. Lực lượng bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự ở cơ sở cũng khá hùng hậu và hoạt động nề nếp.

Công an xã Nam Cát Tiên đang cùng bảo vệ Vườn quốc gia Cát Tiên tuần tra trên sông.

Đầu năm mới 2006 này, chúng tôi có dịp về thăm Nam Cát Tiên - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tân Phú. Ông Nguyễn Văn Huấn - người mà đến năm 2006 này đã làm trưởng công an xã Nam Cát Tiên đúng 12 năm, nói một cách sôi nổi: "Nam Cát Tiên chúng tôi có một hệ thống chính trị vững mạnh. Lực lượng bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự ở cơ sở cũng khá hùng hậu và hoạt động nề nếp. Ngoài Ban chỉ đạo Hội đồng an ninh trật tự xã, lực lượng công an xã chúng tôi còn có 21 tổ an ninh nhân dân, 10 đội dân phòng của 10 ấp. Chỉ huy các lực lượng này đều do các đồng chí cựu chiến binh giữ vai trò nòng cốt, trong đó có đến 2/3 là đảng viên. Do vậy, Nam Cát Tiên chúng tôi vừa triển khai kế hoạch bảo vệ trước, trong và sau Tết Bính Tuất do Công an huyện đề ra một cách thật nhịp nhàng. Cái mới trong năm nay là chúng tôi có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân sự. Vì tuy là xã vùng sâu nhưng Nam Cát Tiên lại nằm giáp ranh với huyện Đạ Oai thuộc huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) và một bên là Vườn quốc gia Cát Tiên đang chuẩn bị vào mùa đón khách tham quan..."

Qua tìm hiểu thêm mới biết bên cạnh việc kiên quyết giữ trong sạch địa bàn không để cho các tệ nạn xã hội manh nha bén rễ, Đảng bộ xã Nam Cát Tiên còn chỉ đạo cho tổ chức Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt trong việc giáo dục con em phát huy truyền thống hào hùng của cha anh, cương quyết "nói không" với tệ nạn ma túy, mại dâm. Cả ông Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lê Xuyên Đoàn và Phó chủ tịch Hội Trần Do đều cho rằng việc giáo dục cho con em đừng sa ngã trước những cám dỗ thấp hèn trong điều kiện nay là rất khó, nhất là trong một xã hội mở cửa để hội nhập, đặc biệt Nam Cát Tiên hiện nay còn có đến gần 600 con em đang học tập, làm ăn xa, thiếu sự chăm sóc, quản lý của gia đình. Do đó, ngoài các bậc cha mẹ phải làm gương sống mẫu mực, đàng hoàng mới dạy được con cái ngoan hiền, hàng tháng Hội Cựu chiến binh đều họp kiểm điểm đánh giá tình hình này để kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, hoặc những dấu hiệu không tốt. Chủ tịch Hội CCB Lê Xuyên Đoan cho biết: "Nhờ làm kiên quyết như vậy đến nay trong số gần 600 con em ở Nam Cát Tiên này đi làm, đi học xa vẫn chưa phát hiện trường hợp nào sa ngã. Chúng tôi cố gắng giữ vững truyền thống tốt đẹp này và không ngừng tăng cường biện pháp xem gia đình là chỗ dựa, chỗ giáo dục tốt nhất để tự con cháu tạo được sức đề kháng chống lại mọi thói hư, tật xấu ngoài xã hội!".

 
Ban công an xã Nam Cát Tiên cùng Thiếu tá Phạm Duy Huấn - Đội trưởng công tác xậy dựng phong trào của công an huyện Tân Phú đang triển khai kế hoạch bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2006.           

Là xã "hai không" (không ma túy, không mại dâm) và hầu hết CB, CS lực lượng công an, dân phòng trong xã có đời sống kinh tế ổn định nhờ phần lớn đều có đất vườn và vợ là giáo viên, công nhân viên chức... nhưng công việc phòng chống tội phạm không phải đã nhẹ nhàng. Do xã vùng sâu lại là địa bàn giáp ranh với Lâm Đồng và Vườn quốc gia nên bọn tội phạm cũng hay lợi dụng địa bàn xa vắng này để ẩn náu, thừa cơ ra tay làm điều bất chính. Và trưởng, phó công an xã Nguyễn Văn Huấn, Phạm Đình Ngân không ít lần phải trực tiếp đi làm công việc của điều tra viên. Có lần đang đêm thì ông Huấn được một thanh niên đến báo là trên đường ở ấp 7 có một vụ tai nạn giao thông. Ông vội cho người đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn để đưa người đi cấp cứu còn ông qua xã Phú Lộc gần đó để tiếp cận quần chúng, thu thập thêm thông tin về vụ tai nạn. Qua đó, ông trưởng công an xã Nam Cát Tiên mới biết được "tai nạn giao thông" chỉ là hiện trường giả, còn sự việc lại là một vụ đâm chém nhau. Sau khi khoanh đối tượng ông cho gọi lên làm việc và cũng phải đấu tranh với lý lẽ hết sức sắc bén đối tượng mới nhận tội và khai báo đồng bọn. Hoặc những vụ trộm tủ lạnh, máy sấy của chuyên gia nước ngoài làm việc ở Vườn quốc gia Cát Tiên, vụ trộm tiêu giống, đều được những "điều tra viên" bất đắc dĩ này ra tay làm sáng tỏ bằng những "biện pháp nghiệp vụ" hết sức là độc đáo. Phó công an xã Phạm Đình Ngân cho rằng: "Gian nan nhất là bắt bọn "cẩu tặc" có tổ chức từ Định Quán, Phú Sơn lẻn vào Nam Cát Tiên để bắt trộm chó. Lực lượng công an, dân phòng phải kéo nhau đi nằm phục cả tháng trời bị vợ con nghi ngờ dữ lắm sau cùng mới chộp được quả tang bọn này. Đám cẩu tặc này rất ma mãnh lúc nào cũng thủ sẵn mấy gói bột ớt để khi bị truy đuổi thì tung ra chạy thoát thân. Thế mà vẫn dính chắn công an, dân phòng xã Nam Cát Tiên".

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều