
Vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 10-7-2005, trong khi được phân công làm nhiệm vụ trực bảo vệ bệnh viện Đồng Nai, tổ bảo vệ chuyên trách thuộc Công ty TNHH Quyết Tiến chợt nghe có nhiều tiếng la cướp ... cướp ... của một cô gái trong khuôn viên bệnh viện.
Vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 10-7-2005, trong khi được phân công làm nhiệm vụ trực bảo vệ bệnh viện Đồng Nai, tổ bảo vệ chuyên trách thuộc Công ty TNHH Quyết Tiến chợt nghe có nhiều tiếng la cướp ... cướp ... của một cô gái trong khuôn viên bệnh viện. Vừa la, cô gái vừa chạy bộ theo sau người thanh niên đang ngồi trên chiếc Attila chạy rất nhanh ra cổng. Phán đoán có điều không bình thường nên anh Ngô Kim Trí, phụ trách tổ bảo vệ đã ra lệnh cho anh Lâm Ngọc Đức, nhân viên trong tổ đang đứng gác trước cổng nhanh chóng đóng cửa cổng để chặn người thanh niên kia lại. Mặc dù thấy anh Đức đang đóng cánh cửa cổng, nhưng người thanh niên kia vẫn tiếp tục cho xe lao đến với tốc độ kinh hồn với hy vọng sẽ thoát được ra ngoài. Tuy nhiên do lối ra quá hẹp, nên chiếc Attila đã đâm thẳng vào cánh cửa cổng đổ nhào. Người thanh niên điều khiển chiếc xe văng sang 1 bên, đập đầu vào tường bất tỉnh. Theo lời chị Nguyễn Hoàng Bảo Trinh, người đã tri hô cầu cứu thì vào giờ nêu trên, chị dựng chiếc Attila số 60L8-4779 trước sạp báo của chị trong khuôn viên bệnh viện. Trong khi chị Trinh lo bán hàng phục vụ khách thì gã thanh niên kia đã trà trộn vào đám đông và "đua nóng" chiếc xe ... Công an phường Quyết Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân của tên trộm, hắn có tên là Đỗ Tiến Nam, 22 tuổi, cư ngụ ở xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cũng theo nhiều người có mặt trong khuôn viên bệnh viện lúc ấy, tên
Đ.V













