Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông khách “sộp” đổi vé số trúng !

10:06, 24/06/2005

Tối chủ nhật 12-6-2005, anh Phạm M. Đ, là chủ đại lý vé số B. ở phường Thanh Bình (TP. Biên Hòa) đang chuẩn bị đi ngủ chợt nghe tiếng người gọi cửa. Qua khe cửa anh Đ. thấy một thanh niên ăn mặc tươm tất đề nghị đổi vé số trúng. Do vé số của anh ta thuộc tỉnh Kiên Giang (ở Biên Hòa không phát hành) nên anh Đ. hẹn đến sáng mai.

 Tối chủ nhật 12-6-2005, anh Phạm M. Đ, là chủ đại lý vé số B. ở phường Thanh Bình (TP. Biên Hòa) đang chuẩn bị đi ngủ chợt nghe tiếng người gọi cửa. Qua khe cửa anh Đ. thấy một thanh niên ăn mặc tươm tất đề nghị đổi vé số trúng. Do vé số của anh ta thuộc tỉnh Kiên Giang (ở Biên Hòa không phát hành) nên anh Đ. hẹn đến sáng mai.

Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, thanh niên đó đi xe taxi đến gặp anh Đ. Sau khi xem xét 4 tờ vé số trúng giải đặc biệt (trúng 200 triệu đồng) thấy không có vẻ gì đáng ngờ, anh Đ. hẹn anh ta 2 giờ sau sẽ đến nhận tiền. Khi anh Đ. đến phòng giao dịch của Công ty xổ số tỉnh Kiên Giang đặt ở TP. Hồ Chí Minh thì đã gần đến giờ nghỉ trưa. Nhân viên ở đây hẹn anh Đ. vào đầu giờ chiều vì thủ quỹ đã ngưng làm việc. Anh Đ. vội xưng mình là đại lý vé số và lấy vé số của khách hàng nhờ nhân viên phòng giao dịch đối chiếu xem đây là vé số thật hay giả. Thật bất ngờ, anh nhân viên vừa cầm 4 tờ vé số của anh Đ. đưa ra đã “phán” ngay đó là vé số giả. Nhân viên này chỉ cho anh Đ. xem sự khác biệt giữa giấy nền vé số thật và vé số giả. Điều này anh Đ. khó thể phát hiện, vì đại lý của anh không phát hành vé số Kiên Giang nên không biết mặt giấy của vé số tỉnh này ra sao. Tuy nhiên, nhân viên của Công ty vé số Kiên Giang cũng đem so cùi những tờ vé số này cho chắc ăn. Kết quả cho thấy đó là hàng giả, mặc dù kỹ thuật in ấn những tờ vé số này rất tinh vi. Anh Đ. chợt nhận được điện thoại của thanh niên nhờ đổi vé số “trúng”. Anh ta cho biết đã mua vé may bay để vội về quê, nên thúc giục anh Đ. mau đem tiền về. Nghe thấy anh Đ. còn ậm ừ chưa kịp trả lời, anh ta bèn nâng mức huê hồng đổi vé số cho anh Đ. từ 4 triệu lên 6 triệu đồng. Anh Đ. liền lấy giọng bình thường hẹn anh ta đến đại lý và yên tâm chờ “tiền” sắp về đến.

Trên đường về nhà, anh Đ. ghé trụ sở công an phường Thanh Bình trình bày sự việc và nhờ anh em công an hỗ trợ. Vừa nhác thấy bóng công an, tay thanh niên đổi vé số “trúng” liền bật khỏi chỗ ngồi và phóng nhanh ra khỏi đại lý vé số B., nhưng đã muộn. Tại cơ quan công an, anh ta khai tên là Bùi Phong Mát, 26 tuổi, quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh ta đã được giao cho cơ quan điều tra để làm rõ vì sao lại có những tấm vé số giả được in ấn với kỹ thuật cao như vậy. Và nếu anh Đ. không có tinh thần cảnh giác cao thì đã mắc quả lừa của tên Mát.

T.T

Tin xem nhiều