Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người nữ công an được dân tin yêu

10:06, 24/06/2005

Từ nhỏ, thiếu tá Phạm Thị Vinh, Trưởng công an phường Xuân Thanh (TX Long Khánh) đã có ước mơ trở thành một chiến si cảnh sát, lớn lên chị đã không ngần ngại nộp hồ sơ dự thi để trở thành công an.

Thiếu tá Phạm Thị Vinh luôn bận bịu với công việc.

Từ nhỏ, thiếu tá Phạm Thị Vinh, Trưởng công an phường Xuân Thanh (TX Long Khánh) đã có ước mơ trở thành một chiến si cảnh sát, lớn lên chị đã không ngần ngại nộp hồ sơ dự thi để trở thành công an. Học xong, theo sự phân công, chị trải qua rất nhiều đơn vị công tác: từ lực lượng vũ trang xã, đội an ninh, rồi trở thành cảnh sát khu vực... Cho đến năm 2004, chị được đề bạt làm Trưởng công an phường Xuân Thanh, một địa bàn tương đối phức tạp với nhiều tệ nạn xã hội... Ở cương vị công tác mới, thời gian đầu, chức trách của một trưởng công an phường thật sự làm chị lúng túng. Nhiều đêm chị phải mất ngủ vì lo lắng, suy nghĩ làm cách nào để trấn áp, triệt phá các loại tội phạm trên địa bàn. Đem những băn khoăn, trăn trở của mình chia sẻ với các đồng sự và nhân dân mỗi khi họp tổ dân phố, chị đã nhận được khá nhiều hiến kế trong công việc. Nhờ vậy, riêng năm 2004, chị đã lập hồ sơ đưa 17 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục tại phường; đồng thời, phối hợp với nhiều ban, ngành, đoàn thể theo dõi, giáo dục 6 đối tượng tiến bộ, giúp đỡ công ăn việc làm ổn định cho họ. Trong công tác hòa giải, bản thân chị tiến hành hòa giải thành 12/12 vụ mâu thuẫn trong nhân dân và nội bộ gia đình, giúp người dân hiểu rõ hơn về pháp luật. Không chỉ vậy, chị còn làm tốt công tác vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tham gia làm công tác từ thiện, xây nhà, tặng quà cho những gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Khi nói về công việc, chị Vinh thổ lộ: “Đối với cái xấu, cái ác không phải lúc nào tôi cũng dùng luật pháp để trừng trị, có khi tôi phải đấu bằng trí và bằng cả cái tâm của mình”. Trong những lần giải quyết những đối tượng, băng nhóm thanh, thiếu niên càn quấy, hay nhậu nhẹt, lập băng nhóm đánh nhau, trộm cắp... bao giờ chị cũng dùng tình cảm chân thành của mình như một người bạn, người mẹ, người chị để cảm hóa, giáo dục và chỉ đưa ra đề nghị xử lý pháp luật những kẻ ngoan cố tái phạm nhiều lần. Chị luôn có suy nghĩ con người ai cũng có một tấm lòng hướng thiện. Chẳng hạn, T.V.M là một đối tượng nát rượu, thường xuyên đánh đập vợ con, gây mất trật tự hàng xóm láng giềng, chị Vinh xuống tận nhà, khuyên bảo rồi tìm cách hỗ trợ cho gia đình. Từ những lời lẽ chân thành, chị Vinh đã giúp anh M. thấy được cái sai và từng bước sửa sai dưới sự giám sát của chị Vinh. Không chỉ làm việc tại cơ quan, mà ngay cả việc đi tuần tra vào ban đêm chị cũng tích cực tham gia.  “Chỉ có tích cực đi, tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy nhân dân làm điểm tựa thì mình sẽ biết dân cần gì, đối tượng phạm pháp hoạt động ra sao...” - chị Vinh nói. Với tinh thần năng động trong công việc, thường xuyên tổ chức tuần tra, mai phục và sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu của nhân dân mà năm qua phường đã có những chuyển hóa rõ rệt, không có tệ nạn nghiêm trọng, an ninh trật tự được giữ vững và được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, lại là một người phụ nữ đảm đang nên thiếu tá Phạm Thị Vinh được mọi người tin yêu trân trọng.

Dung Trần

 

 

Tin xem nhiều