Báo Đồng Nai điện tử
En

Vui vì… 'vác tù và hàng tổng'

08:02, 11/02/2023

Trước năm 2017, ông Trương Công Thức (ngụ KP.11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Sau khi KP.11A được tách ra từ KP.11 (năm 2017), ông Thức được tín nhiệm bầu làm Phó ban Công tác Mặt trận KP.11A, tiếp đến là Phó trưởng KP.11A.

Trước năm 2017, ông Trương Công Thức (ngụ KP.11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Sau khi KP.11A được tách ra từ KP.11 (năm 2017), ông Thức được tín nhiệm bầu làm Phó ban Công tác Mặt trận KP.11A, tiếp đến là Phó trưởng KP.11A.

Ông Trương Công Thức trong giờ làm việc tại Nhà văn hóa khu phố. Ảnh: N.Sơn
Ông Trương Công Thức trong giờ làm việc tại Nhà văn hóa khu phố. Ảnh: N.Sơn

Gần 4 năm làm Phó trưởng khu phố, ông Thức cùng với Ban điều hành khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò cầu nối, đề xuất UBND phường giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân; thúc đẩy các phong trào, hoạt động, góp phần xây dựng khu phố ngày càng vững mạnh…

Sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông thể hiện rõ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đợt triển khai làm căn cước công dân…

Ông còn được Ban điều hành khu phố giao phụ trách việc thu thuế đất phi nông nghiệp. Ông đã tự bỏ tiền túi để mua máy tính xách tay để phục vụ việc thu thuế nhanh và chính xác hơn; đồng thời, ông đích thân xuống từng tổ khu phố để thu thuế nhằm giảm thời gian, công sức đi lại của người dân…

Bí thư Chi bộ KP.11A Nguyễn Duy Tân cho hay, không chỉ nhiệt tình, ông Thức còn chịu khó học hỏi. Mặc dù lớn tuổi, chưa từng sử dụng máy vi tính nhưng vì yêu cầu nhiệm vụ thu thuế, ông tự mua máy tính, nhờ con cháu chỉ cách dùng và tự mày mò thêm để sử dụng thành thạo, giúp cho công việc của khu phố trôi chảy.

Nga Sơn

Tin xem nhiều