Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ðọc Ðời đôi lần lúng túng để mạnh mẽ, yêu thương nhiều hơn

Thùy Trang
08:00, 20/06/2026

Một truyện dài viết về cuộc đời của những người phụ nữ ở tuổi 30-40 đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Những trang văn gần gũi, hấp dẫn và lôi cuốn người đọc với ngồn ngộn thông tin giàu chất đời. Một ngòi bút đã khai thác những cung bậc cảm xúc của người phụ nữ bằng sự yêu thương, thấu hiểu.

Quang cảnh buổi giao lưu và giới thiệu sách Đời đôi lần lúng túng.
Quang cảnh buổi giao lưu và giới thiệu sách Đời đôi lần lúng túng.

Đó là những cảm xúc đọng lại khi đọc xong cuốn Đời đôi lần lúng túng (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành) - tác phẩm của một nhà văn nam, đang ở độ tuổi U.80. Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết: Đây là truyện dài thứ 9 của ông, song lại là lần đầu ông viết về đề tài hôn nhân, gia đình, cũng như thể loại truyện ngôn tình…

Lần đầu nhà văn viết về đề tài hôn nhân, gia đình

Đời đôi lần lúng túng xoay quanh câu chuyện đời của Hoàng Hoa - Hoài Thu - Mỹ Duyên - 3 người bạn thân từ thời đại học. Khi kết hôn, họ đều trải qua những đổ vỡ, mất mát và tìm lại hạnh phúc của chính mình. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và có cách ứng xử khác nhau trước những trắc trở của cuộc đời, nhưng ở 3 nhân vật này đều luôn có khao khát được yêu thương chân thành, bền vững. Nhà văn Nguyễn Đông Thức am tường tâm lý phụ nữ từng thất bại trong hôn nhân khi ở một số tình tiết ở hiện tại, các nhân vật không ít lần tỏ ra hoài nghi với hạnh phúc của chính mình…

Trong buổi giao lưu và giới thiệu sách mới đây tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ: Để viết truyện dài này, ông phải làm quen với khoảng 10 người mẹ đơn thân, qua nhiều lần tiếp xúc, trao đổi… để có tư liệu. Mặc dù ghi nhận, tìm hiểu những câu chuyện từ những người quen, nhưng ông khẳng định trong Đời đôi lần lúng túng không có câu chuyện thật nào ngoài đời cả. Ông cho rằng: “Cái tài giỏi của nhà văn đó là bịa như là thật”.

 

Nhà văn Nguyễn Đông Thức không khẳng định tình yêu hiện tại là mãi mãi. Bằng trải nghiệm và vốn sống của mình, ông gửi gắm thông điệp trong chương cuối: “Mỗi người cùng đã hiểu khó có gì là mãi mãi trên đời. Mọi thứ đều vô thường. Hạnh phúc là bây giờ, ở đây. Chỉ cần biết trân trọng hiện tại, biết bằng lòng với những gì đang có. Và sống hết mình…”. (Trích Đời đôi lần lúng túng)

Bên cạnh 3 nhân vật chính, còn có tuyến nhân vật phụ là những người chồng, người bạn, người cha, người mẹ, người con, người đồng nghiệp, người vợ cũ, người tình mới (mà truyện gọi tên rất đời đó là “tiểu tam”)… góp phần khắc họa rõ tính cách, số phận, hoàn cảnh của 3 nhân vật chính. Điều thú vị trong truyện dài gồm 10 chương này là sau mỗi chương lại có lời tự sự của của các nhân vật phụ, đặc biệt cuối chương 10 lại là chuyện bên lề của chính tác giả. Những lời tự sự như mở ra một góc nhìn khác đa diện, giúp các nhân vật phụ cũng để lại những dấu ấn trong lòng người đọc, cũng như đưa mạch truyện trở nên lôi cuốn hơn.

Thấm đẫm chất đời và giàu thông tin

Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết: “Không có cuốn sách nào của tôi viết dưới 2 năm. Hơn 40 năm viết văn nhưng tôi chỉ có 9 cuốn truyện dài, tính ra mỗi cuốn mất khoảng 4,444… năm mới hoàn thành. Sở dĩ tôi viết chậm như vậy là do tôi có một thời gian dài làm báo chiếm hết thời gian của tôi. Có thời gian 6-7 năm mới có một cuốn, gần đây chừng 2-3 năm/cuốn. Tôi viết cuốn Đời đôi lần lúng túng khoảng 2 năm, tính ra là nhanh so với trước đây”.

Hành trình ở tuổi 75 và một đời viết văn, làm báo của tác giả đã cho ra đời truyện dài thứ 9 lôi cuốn, thu hút người đọc từ chương đầu đến chương cuối. Trong truyện, chúng ta sẽ bắt gặp những câu chuyện thời sự mà có thể đã xuất hiện đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, trên báo chí - truyền thông, hoặc gặp gỡ chính bản thân mình trong một khoảnh khắc nào đó, một hoàn cảnh nào đó… Đó có thể là những cảm xúc khi gặp lại người xưa tại buổi họp lớp đại học; cũng có thể là những mâu thuẫn thường gặp trong bất cứ gia đình trẻ nào; hay những câu chuyện về mẹ đơn thân, "tiểu tam" của những người phụ nữ lấy chồng xứ người bị bạo hành, chuyện xung đột trong những gia đình đa văn hóa…

Đọc Đời đôi lần lúng túng, bạn đọc không khỏi khâm phục và cảm thấy thú vị về những thông tin được nhà văn cung cấp trong truyện trên nhiều bình diện: du lịch, văn hóa, luật pháp, thể thao… Nếu không am hiểu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam cũng như các nước, chắc hẳn không thể có những chương viết hấp dẫn, đưa bạn đọc đi chu du các nơi, thưởng lãm phong cảnh cùng những món ăn, thức uống đặc sắc như vậy. Nhà văn cho biết: Ông đã đi qua 7 nước châu Âu, trong truyện, ông có đưa những trải nghiệm của mình khi ở Pháp và Thụy Sĩ. Riêng hành trình chuyến đi mô tô qua 5 nước châu Âu của nhân vật Hoài Thu, theo tác giả, ông nhờ người bạn Chi Sói Rider giúp nhiều ý tưởng và tư liệu.

Tại buổi giao lưu và giới thiệu sách, chị Chi Sói Rider chia sẻ: “Sau khi dẫn đoàn mô tô Việt Nam qua châu Âu, tôi có đi uống cà phê với anh Thức để kể những trải nghiệm của tôi trên cung đường. Khi anh ra sách Đời đôi lần lúng túng, anh có đưa cho tôi đọc, thực sự tôi rất lúng túng và rất khâm phục nhà văn. Bản thân tôi khi đi thì có trải nghiệm và chỉ kể những khoảnh khắc ngắn thôi nhưng qua những lời văn của anh, từng câu chuyện hiện lên rất lãng mạn. Truyện giúp truyền tải một hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cá tính và đam mê mô tô”.

Đời đôi lần lúng túng mặc dù viết về đề tài hôn nhân, gia đình là những câu chuyện tan vỡ, nhưng không mang màu sắc ảm đạm, buồn thương. Nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết: “Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn, luôn luôn đi về phía trước. Chúng ta không việc gì mãi ôm nỗi đau khổ trong lòng. Cánh cửa này đóng lại, chắc chắn cánh cửa khác mở ra. Không gặp người này thích hợp thì sẽ gặp người khác thích hợp. Vấn đề là chúng ta đừng quá thụ động, đừng quá tiêu cực, đừng quá tuyệt vọng. Hãy yêu thương bản thân mình…”.

Thùy Trang

Tin xem nhiều