Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người anh hùng trong trái tim nhân loại

Phương Dung
09:13, 30/05/2026

Cuốn sách Người anh hùng trong trái tim nhân loại do tác giả Vũ Thị Kim Yến tuyển chọn và biên soạn là những thước phim chậm, chậm đến mức độc giả có thể nghe thấy tiếng thở, thấy được ánh mắt, thấy cả chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay một người lãnh tụ nhất định không chịu thay mới khi còn đồng bào thiếu đói. Đôi khi người vĩ đại nhất không đứng trên bục cao, mà ngồi xuống bên ta, hỏi han từng bữa cơm, chiếc áo.

 

Đưa người đọc qua những câu chuyện đời thường về Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ chiếc áo Bác mặc, đôi dép Bác đi, đến những bữa cơm Bác nhường phần cho người khác…, cuốn sách vẽ nên chân dung một tâm hồn biết sống cần kiệm giữa quyền lực, biết yêu thương giữa gian khổ, biết giữ lạc quan giữa chốn lao tù tối tăm.

Theo nhà thơ, dịch giả Paven Antoconxky - người đã dịch tập Nhật ký trong tù ra tiếng Nga và từng có dịp gặp Người, trong cuốn sách, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên không phải như một biểu tượng chính trị lạnh lùng, mà là một con người bằng xương bằng thịt với "vẻ duyên dáng" và "sự hài hước" ẩn sau nụ cười bình dị. Ông đặc biệt ngạc nhiên sự ung dung tự tại của Bác ngay cả khi thân xác bị giam cầm. Chính sự đối lập kỳ lạ ấy, giữa thực tại tăm tối của nhà tù và tâm hồn tự do, bay bổng trong thơ, đã tạo nên một sức hút mạnh mẽ khiến những người ngoại quốc như ông phải cúi đầu kính phục.

Chị Vân Anh, một độc giả trẻ ở thành phố Đồng Nai chia sẻ: "Đọc cuốn sách Người anh hùng trong trái tim nhân loại, tôi thấy Bác hiện lên thật gần gũi - như một người ông, người thầy dạy mình cách sống, nhất là cách Bác ứng xử điềm tĩnh, bao dung với người xung quanh”.

Cuốn sách Người anh hùng trong trái tim nhân loại ghi lại nhiều lời dạy của Bác, nhưng câu "Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm"cứ theo mãi trong lòng người đọc, không chịu rời đi. Lời dạy này không chờ đến khi bạn làm chính khách hay lãnh đạo mới có giá trị. Một bác sĩ tận tâm với từng bệnh nhân, một kỹ sư tìm tòi sản phẩm hữu ích, một bạn trẻ chọn lan tỏa thông tin tích cực thay vì những tin đồn thất thiệt - đó chính là phụng sự. Yêu nước không cần khẩu hiệu lớn lao, mà là nỗ lực làm tốt nhất phần việc của mình, mỗi ngày, bằng trái tim có trách nhiệm với những người xung quanh.

Người anh hùng trong trái tim nhân loại không viết về một con người xa vời như tượng đài, cuốn sách viết về một người đã sống trọn vẹn bằng từng hành động nhỏ, nhưng chính những hành động nhỏ đó lại trở thành tấm gương soi chiếu qua nhiều thế hệ. Nếu bạn đang loay hoay tìm lý tưởng sống, đang tự hỏi mình có thể làm gì có ý nghĩa giữa một thế giới đầy ắp những phù phiếm, hãy mở cuốn sách này. Đọc chậm thôi. Gấp sách lại và suy ngẫm. Vĩ đại không phải là làm những điều to tát. Vĩ đại là làm những điều bình thường bằng một trái tim phi thường.

Và hóa ra, ai trong chúng ta cũng có thể bắt đầu học Bác sống tốt hơn… từ hôm nay.

Phương Dung

Tin xem nhiều