Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt khó, tích cực hoạt động vì cộng đồng

Nga Sơn
09:14, 12/08/2023

Đó là đặc điểm dễ nhận thấy khi tiếp xúc với chị Bùi Thị Linh (chuyên viên Phòng Quan hệ doanh nghiệp, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, TP.Biên Hòa).

Chị Bùi Thị Linh (giữa) tranh thủ sau giờ làm đi vận động người dân đóng góp kinh phí làm đường. Ảnh: N.Sơn
Chị Bùi Thị Linh (giữa) tranh thủ sau giờ làm đi vận động người dân đóng góp kinh phí làm đường. Ảnh: N.Sơn

Gia đình từng xảy ra biến cố, bản thân chị phải nghỉ học đi làm công nhân để phụ mẹ nuôi các em ăn học. Khi cuộc sống bớt khó khăn, chị tìm cách đi học trở lại để viết tiếp ước mơ đóng góp cho sự nghiệp trồng người.

* Viết tiếp ước mơ còn dang dở

Chị Linh sinh ra và lớn lên trong gia đình 7 anh chị em ở vùng núi của tỉnh Nghệ An. Cuộc sống vô cùng khó khăn, cha mẹ làm việc cật lực để nuôi con ăn học với mong muốn sau này các con có cuộc sống ổn định hơn. Ngày chị vào năm nhất đại học, cha đột ngột qua đời vì đột quỵ. Mất đi trụ cột kinh tế, cả gia đình chới với, bản thân chị  bị sốc. Phía sau chị còn 3 người em đang tuổi ăn học, trong khi một mình mẹ không thể gánh gồng được các khoản chi phí ăn học của mấy chị em. Chị Linh quyết định nghỉ học theo anh trai vào miền Nam đi làm công nhân, nhường cơ hội đi học cho các em.

Sau 4 năm làm việc ở TP.HCM và học xong nghề trang điểm, chị chuyển về TP.Biên Hòa sống gần anh trai. Lúc này, không có vốn để mở tiệm trang điểm cô dâu nên chị xin làm cộng tác viên ngân hàng. Năm 2007, chị lập gia đình, sinh con đầu lòng. Con gái tròn 2 tuổi, được chồng ủng hộ, chị ôn thi và thi đậu vào Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Học cùng thế hệ sinh viên nhỏ hơn mình 10 tuổi, lúc đầu chị cũng e ngại nhưng với suy nghĩ không gì bằng tri thức, phía trước là ước mơ của bản thân nên chị bỏ qua sự ngại ngùng và hòa nhập với tập thể lớp.

Để nhân dân tin tưởng tham gia đóng góp, chị Linh luôn công khai, minh bạch trong thu chi. Mỗi khoản đóng góp chị đều đăng lên nhóm Zalo của tổ, tổng hợp thành danh sách để mọi người cùng theo dõi.

Tốt nghiệp đại học, chị Linh đã được nhận vào làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn TP.Biên Hòa. Đang có công việc ổn định, chị nhận được thông tin Trường đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển dụng nên đã ứng tuyển vị trí chuyên viên Phòng Quan hệ doanh nghiệp.

Từ khi về công tác tại trường, chị Linh đã kết nối với doanh nghiệp để tìm nguồn học bổng, phát triển kỹ năng trong thời gian học tập tại trường và hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp… Năm 2021, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, chị tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.

* Tích cực đóng góp cho cộng đồng

Không chỉ là tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Linh còn là cá nhân tiêu biểu tích cực đóng góp cho cộng đồng. Bản thân chị đã vận động học bổng, trao tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao tặng quà cho trẻ em bị bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai…

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chị đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho sinh viên tham gia phòng, chống dịch và sinh viên ở trọ tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) gần 600 phần quà. Cũng trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, thấy nhiều người dân, nhất là những người ở khu vực nhà trọ gặp khó khăn, chị đã vận động anh em, bạn bè ủng hộ kinh phí hỗ trợ gần 1 ngàn phần quà gồm: các nhu yếu phẩm...; ủng hộ lương thực, thực phẩm cho các bếp ăn yêu thương phục vụ lực lượng tham gia chống dịch…

Anh LÊ VĂN CƯỜNG, người dân ở Tổ 13, KP.3 (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cho biết, thấy đoạn đường trước nhà nhiều ổ gà, vừa nhếch nhác, vừa nguy hiểm cho người đi đường nên khi nghe chị Linh vận động làm đường, gia đình anh ủng hộ ngay.

Nhiệt tình với các hoạt động vì cộng đồng nên chị đã được nhân dân nơi cư trú tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ 13, KP.3, P.Trảng Dài. Với vai trò Tổ trưởng Tổ dân phố, chị Linh đã làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động; tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Ban điều hành khu phố để có hướng xử lý…

Mới đây, chị còn tuyên truyền, vận động người dân trong tổ tham gia đóng góp làm một số đoạn đường trên địa bàn khu phố. Chị Linh cho biết, một số đoạn trên đường Nguyễn Văn Tiên, KP.3 xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà. Mỗi khi mưa lớn, nước ngập mặt đường khiến nhiều người lưu thông qua tuyến đường té ngã. Chị đã xin ý kiến Ban điều hành khu phố, nhân dân trong tổ và tiến hành vận động kinh phí lắp đặt cống thoát nước, làm lại mặt đường.

Từ đầu mùa mưa đến nay, chị đã cùng với nhân dân trong tổ đóng góp thực hiện 2 công trình với tổng số tiền trên 200 triệu đồng và hiện đang trong quá trình vận động tiếp tục thực hiện công trình thứ 3.       

Nga Sơn

Tin xem nhiều