Báo Đồng Nai điện tử
En

Cha mẹ mãi là ông già Noel

08:12, 24/12/2022

Tiết trời càng se lạnh báo hiệu ngày Noel đến gần, lũ trẻ xóm lao động nơi tôi sinh sống liên tục được xúng xính trong những bộ đồ mới, nhất là những chiếc áo khoác đông.

Tiết trời càng se lạnh báo hiệu ngày Noel đến gần, lũ trẻ xóm lao động nơi tôi sinh sống liên tục được xúng xính trong những bộ đồ mới, nhất là những chiếc áo khoác đông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm nay, thu nhập của chị Ba Yến (quê tỉnh Bình Định) bị ảnh hưởng đáng kể do công ty nơi vợ chồng chị làm việc liên tục cắt giảm giờ làm vì thiếu đơn hàng. Tuy vậy, vợ chồng chị vẫn cảm nhận được sự may mắn hơn những người xa xứ khác khi bị cắt giảm lao động hoặc không có việc làm vào dịp cuối năm.

Dù bao khó khăn vay quanh cuộc sống người lao động, vợ chồng chị Ba Yến và nhiều người lao động khác vẫn nén sự lo toan để gói ghém cho lũ trẻ được trọn niềm vui với ông già Noel trong chuyện cổ tích bằng những bộ đồ mới, bữa ăn ngon dịp Noel.

Lũ trẻ vẫn ngây thơ, hồn nhiên trước gánh nặng của mẹ cha trong không khí Giáng sinh. Tuy vậy, sau này, khi lớn lên, các con sẽ thấu hiểu và cảm nhận ra cha mẹ mãi là ông già Noel tốt bụng và thương yêu mình nhất, không chỉ xuất hiện trong mùa Noel mà còn là mỗi ngày.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích