Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày Nhà giáo nhớ thầy giáo nhân dân

08:11, 12/11/2022

Ngày Nhà giáo Việt Nam lắng lòng về thầy cô giáo. Mỗi người đều có nhiều thầy cô giáo để nhớ trong đời. Nỗi nhớ như người được đưa sang sông, nhớ con đò, bến sông và người đưa đò.

Ngày Nhà giáo Việt Nam lắng lòng về thầy cô giáo. Mỗi người đều có nhiều thầy cô giáo để nhớ trong đời. Nỗi nhớ như người được đưa sang sông, nhớ con đò, bến sông và người đưa đò. Nỗi nhớ có khi thầm lặng, có khi sôi nổi thể hiện bằng muôn vàn hình thức. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau nhưng lòng tri ân “tôn sư trọng đạo”; đều truyền cảm như nhau, nếu ai không có điều đó ắt chưa thể thành người Việt Nam.

NGND-TS Đỗ Hữu Tài
NGND-TS Đỗ Hữu Tài

Năm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vẫn nhiều hoạt động như mọi năm: hoa, tiệc, họp mặt, viếng thăm, quà tặng, lời có cánh... rộn ràng tình nghĩa. Có nhiều việc đáng nhớ. Ngày 14-11 này là tròn 10 năm vinh danh Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú theo Quyết định số 1848/QĐ-CTN của Chủ tịch nước. Trong số 40 Nhà giáo Nhân dân của cả nước được vinh danh tại Hà Nội hôm ấy, ở Đồng Nai có TS Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng) và ThS Trần Anh Dũng (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh). Đây là hai Thầy giáo Nhân dân trưởng thành trong lòng dân, mang phẩm chất tinh hoa của nhân dân; tiêu biểu trong đội ngũ hàng chục vạn thầy cô giáo các cấp, các thế hệ ở Đồng Nai, nêu gương cho đội hình Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú ngày càng đông ở Đồng Nai.

Mười năm đã qua, một chặng đường dài trong đời người, vạn vật đổi thay, hình ảnh người thầy giáo nhân dân vẫn đọng lại trong lòng người. Thầy Trần Anh Dũng nay đã định cư ở nước ngoài, vẫn miệt mài nghiệp giáo. Thầy Đỗ Hữu Tài đã về với tổ tiên năm 2021 giữa lúc dịch Covid-19 làm cách trở lễ tang, nhưng thành tích, công trạng, nghĩa tình của thầy Đỗ Hữu Tài vẫn tỏa sáng trong tâm trí trân trọng tri ân của học trò, đồng nghiệp.

Nhớ thầy Đỗ Hữu Tài một đời tài mệnh, xin mượn những lời rứt ruột của một học trò viếng thầy:

Thầy Tài ơi!

Nhà giáo Nhân dân Đỗ Hữu Tài ơi!

Năm Sửu gần sang, năm Hợi sắp qua

Thầy “ra đi” nơi đất lạ miền xa

Cả nước gồng mình ngăn ngừa Covid

Nay tiễn biệt thầy, cát bụi về mẹ Đất

Người người nén lòng, quặn thắt tiếc thương!.

Nhớ linh xưa!

Chàng trai tuổi Tý xứ bưởi Bình Dương

Rèn Đức luyện Tài mộng mơ giải phóng,

Tuổi hăm hai đạt ước mong cháy bỏng

Người thầy trẻ trung nhiệt huyết vào nghề

Từ ấy, năm mươi năm: Vẹn một lời thề

Tận lực, toàn tâm: Vì tinh hoa nghề giáo

Có lúc khó khăn, dầu bánh tiêu nhiễm vàng tay áo

Nhiều khi vất vả, xe đạp trành mòn lốp đường xa

Vậy mà!

Lớp vẫn vui, thầy rất là thầy

Phấn vẫn trắng, nghĩa thầy trò sâu nặng

Bốn năm Hiệu trưởng Ngô Quyền: Trường lớp khang trang tỏa nắng

Bốn mùa vai trò Phó Sở: Hạ tầng giáo dục chuyển mình.

Các phong trào: Xóa mù, phổ cập, chuẩn hóa toàn ngành

Đều lưu dấu thầy Tài: Thường trực, kiên trì, tâm huyết!

Hai mươi ba năm, Đại học Lạc Hồng thân thiết

Phất cờ vượt khó, tô thắm màu cờ.

Ngoài giáo trình, còn là nhạc, là thơ

Là sáng kiến, là ước mơ cống hiến

Người thầy giáo có Huân chương Kháng chiến

Mười bốn lần nhận danh hiệu thi đua

Huân chương Lao động: Đủ bộ Nhất, Nhì, Ba

Bằng khen cấp cao: Rất nhiều từ Bộ, ngành, Chính phủ

Năm một chín chín tư, được vinh danh quốc gia: Người thầy Ưu tú

Năm hai nghìn mười hai, nhận danh hiệu: Nhà giáo Nhân dân

Ở đỉnh cao thi đua, thầy đủ loại vinh phong

Sâu thẳm trong lòng dân, thầy được người thương kẻ nhớ.

Thầy tự nhận, mình là người đi trả nợ

Nợ nhân duyên, nợ nghĩa, nợ nghề

Có người gọi thầy là người truyền lửa

Lửa yêu thương, lửa cống hiến, lửa tình

Nay rồi!

Thầy không còn ở cõi nhân sinh

Nhưng lửa ấy truyền đời sáng mãi

Mọi thứ đi qua, văn hóa là điều còn lại

Thầy mãi còn sau cát bụi ra đi

Thầy Tài ơi!

Nhà giáo Nhân dân Đỗ Hữu Tài ơi!

Thầy về với cõi vĩnh hằng

Vẫn còn đọng lại lòng dân chữ TÌNH.

Huỳnh Văn Tới

Tin xem nhiều