Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nên hủy bỏ lễ hỏi

10:03, 17/03/2011

Thưa cô Tâm Đan!
Cháu có người bạn gái tên L. Trước khi vào Đồng Nai làm công nhân, đã làm lễ hỏi với Q. nhưng không đăng ký kết hôn vì bị gia đình ép buộc. Ngay sau đó, L. trốn vào Nam. Ở đây, L. có người yêu mới. Gia đình ở quê biết được, bắt L. phải về để làm đám cưới với Q., nhưng L. không chịu và đã cùng người yêu mới bỏ trốn lên Lâm Đồng. L. đi được vài tháng thì Q. - chồng chưa cưới của L. vào Đồng Nai tìm vợ...

Trần Thị Khuyên (KP 7, phường Long Bình)

Thưa cô Tâm Đan!

 

Cháu có người bạn gái tên L. Trước khi vào Đồng Nai làm công nhân, đã làm lễ hỏi với Q. nhưng không đăng ký kết hôn vì bị gia đình ép buộc. Ngay sau đó, L. trốn vào Nam. Ở đây, L. có người yêu mới. Gia đình ở quê biết được, bắt L. phải về để làm đám cưới với Q., nhưng L. không chịu và đã cùng người yêu mới bỏ trốn lên Lâm Đồng. L. đi được vài tháng thì Q. - chồng chưa cưới của L. vào Đồng Nai tìm vợ. Anh ta nhờ cháu chỉ đường tìm L. Nhưng cháu chỉ biết L. và người yêu lên Lâm Đồng làm rẫy, chứ không biết đích xác hai người đang ở đâu. Anh Q. ở lại Đồng Nai, xin làm bảo vệ cho một công ty. Thỉnh thoảng anh qua chỗ cháu chơi. Dần dà chúng cháu nảy sinh tình cảm. Nhưng cháu vẫn cảm thấy có cái gì đó không thật sự thoải mái. Cháu luôn nghĩ anh Q. đã là chồng chưa cưới của L. Biết đâu một ngày nào đó, L. sẽ trở lại với anh ấy? Bây giờ anh cứ giục cháu về quê để anh thưa chuyện với gia đình, cho chúng cháu kết hôn. Cháu thì cứ chần chừ, không biết nên thế nào, và cháu phải làm sao?

Trần Thị Khuyên  (KP 7, phường Long Bình)

Thân gửi Khuyên!

 

Theo cô, mọi sự "zíc-zắc" ở đây là do gia đình L. và Q. không tôn trọng quyền tự do yêu đương của các con. Nhưng ở miền quê, nhiều gia đình vẫn có thói quen dựng vợ gả chồng theo kiểu xưa: "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Vì vậy, trong chuyện trăm năm của L. và Q., cả hai chỉ đóng vai trò thụ động. Chắc chắn là L. không thấy thỏa đáng về mối nhân duyên này nên đã quyết liệt phản ứng. Cô ta đã rời quê nhà, vào Nam tự lập và đã tìm được bạn trai mới. Cô ấy đã "ăn hỏi", tức là đã đính hôn với Q., nhưng chưa đăng ký kết hôn, như vậy, theo Luật Hôn nhân và gia đình, Q. và L. vẫn chưa phải là vợ chồng. Là người tự do thì L. có quyền tìm cho mình niềm hạnh phúc mà cô ta mong muốn. Nhưng để khỏi làm tổn thương mối quan hệ giữa hai gia đình L. và Q., theo cô, L. nên thông tin về bố mẹ ruột và bố mẹ Q, để hai gia đình thông cảm.

 

Còn chuyện quan hệ giữa cháu và Q, cô thấy thế này: Q. và L. chưa dính líu gì về thủ tục pháp lý. Nhưng bà con ở quê vốn coi trọng tình nghĩa, danh dự gia đình. Vì vậy, Q. nên về quê, xin phép hai gia đình cho hủy bỏ lễ hỏi. Xong mọi chuyện, anh ta có thể đưa cháu về nhà giới thiệu với bố mẹ, xin ý kiến gia đình. Các cháu không nên phụ thuộc gia đình, nhưng cũng không nên quá tự do, bỏ qua cả đạo lý và lễ giáo. Yêu nhau và được hai bên gia đình ủng hộ thì khi kết hôn sẽ dễ xây dựng tổ ấm hạnh phúc hơn.

 

Chúc các cháu vui.    

                                             

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều