Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng biến các con thành "gà công nghiệp"

09:02, 16/02/2011

Thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng em có con trai 13 tuổi, con gái út 11 tuổi. Chồng em biết làm kinh tế, tính tình vui vẻ, chu đáo, thương con, nên hai đứa con đeo ba như sam. Lúc đầu em rất mừng vì thấy chồng quý con, nhưng sau em lại bực vì anh quá chiều hai đứa bé. Anh mua sắm cho chúng không thiếu thứ gì, con làm điều sai cũng không la rầy...

Kiều Tiên (VT)

Thưa chị Tâm Đan!

Vợ chồng em có con trai 13 tuổi, con gái út 11 tuổi. Chồng em biết làm kinh tế, tính tình vui vẻ, chu đáo, thương con, nên hai đứa con đeo ba như sam. Lúc đầu em rất mừng vì thấy chồng quý con, nhưng sau em lại bực vì anh quá chiều hai đứa bé. Anh mua sắm cho chúng không thiếu thứ gì, con làm điều sai cũng không la rầy. Khổ nhất là anh ấy không cho em sai bảo con, kể cả khi chúng rảnh. Bọn trẻ cũng biết ba chiều chúng nên cả hai đều thích gần ba hơn gần mẹ. Hai đứa đều có tính thụ động, học hành làng nhàng, không bộc lộ thiên hướng gì làm em rất lo. Em không biết sau này, tương lai con mình sẽ ra sao. Chồng em thì cho rằng chừng nào lớn bọn trẻ khắc hiểu vấn đề và biết phải làm gì để cuộc sống tốt đẹp. Nhưng em vẫn không an tâm, theo chị em có quá lo xa?

Kiều Tiên (VT)

Thân gửi Kiều Tiên!

 

Chị thấy em là người mẹ nhạy cảm, biết nhìn nhận vấn đề. Nỗi lo của em không quá xa đâu, vì hai con em đều sắp bước vào giai đoạn dậy thì, tức là sắp trưởng thành rồi. Bởi vậy, em muốn điều chỉnh lại cách ứng xử của chồng với các con cũng là cần thiết chứ không thừa.

 

Việc chồng em yêu thương, muốn chăm sóc, chiều chuộng con cũng là bình thường. Nhưng tình thương yêu con, theo chị, cần có lý trí và sự hiểu biết tâm sinh lý lứa tuổi. Đáp ứng phương tiện học tập, sinh hoạt cho trẻ là đúng, nhưng việc gì cũng làm thay con, không dạy chúng các kỹ năng sống, nhất là không cho con cơ hội thể hiện khả năng của mình là không nên. Chồng em quá chủ quan khi cho rằng chừng nào lớn, các con sẽ tự khắc biết phải làm gì cho cuộc sống tốt đẹp. Thực tế muốn đứa trẻ lớn lên có năng lực cạnh tranh trong xã hội phức tạp và nhiều cam go, thì người lớn phải rèn luyện khả năng tự lập cho chúng. Em nên thẳng thắn trao đổi với chồng, không nên biến các con thành những "chú gà công nghiệp" chậm chạp, khù khờ. Em đừng lo con không có thiên hướng rõ ràng. Trẻ em thời nay rất thông minh, nếu được nuôi dạy đúng cách, chúng đều có thể phát huy khả năng, trở thành những người giỏi giang, chí ít cũng là người hữu ích cho xã hội. Chị thấy vai trò làm mẹ của em có vẻ hơi mờ nhạt, em cần chủ động hơn nữa khi chia sẻ với chồng trách nhiệm nuôi dạy con. Chúc em thành công.

 

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều