Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hôn nhân cũng phải học

09:09, 09/09/2010

Cô Tâm Đan kính mến!
Con lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Ba con mất sớm, một mình má nuôi hai chị em con. Hồi còn nhỏ, má gửi hai chị em ở nhà bà ngoại để đi làm, tối đón về nhà. Lần hồi rồi chúng con cũng học hết cấp ba, đi học đại học, ra trường và có việc làm. Con đã lập gia đình. Chồng con là kỹ sư xây dựng, hay theo các công trình, vài tháng mới về nhà...

T.T.H. (Phường Long Bình, TP.Biên Hòa)

Cô Tâm Đan kính mến!

Con lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Ba con mất sớm, một mình má nuôi hai chị em con. Hồi còn nhỏ, má gửi hai chị em ở nhà bà ngoại để đi làm, tối đón về nhà. Lần hồi rồi chúng con cũng học hết cấp ba, đi học đại học, ra trường và có việc làm. Con đã lập gia đình. Chồng con là kỹ sư xây dựng, hay theo các công trình, vài tháng mới về nhà. Ban đầu tụi con thuê nhà trọ, nhưng do chồng con hay vắng nhà nên ảnh muốn con về sống chung với má chồng. Con thì rất ngại sống chung cô ạ. Chồng con hay la con không biết cách tổ chức gia đình. Có lần ảnh bảo con có trình độ đại học nhưng kỹ năng làm vợ thì chỉ đáng là học trò lớp hai. Con giận và tự ái, dọn đồ về nhà má ruột ở, ảnh lại năn nỉ đón về. Gần đây, chồng con nói con nên theo học các lớp dạy kiến thức hôn nhân và gia đình. Nhưng con đã tìm hiểu và biết ở Đồng Nai không có nơi nào mở những lớp như vậy.  Cô hãy cho con lời khuyên nên làm thế nào?

T.T.H. (Phường Long Bình, TP.Biên Hòa)

Cháu H. thân mến!

Chúc mừng cháu có một người chồng tốt, hiểu biết và đại lượng với vợ. Nhưng theo cô, cháu nên lưu ý đến lời góp ý chân tình của anh ấy. Chồng cháu nói đúng, đời sống hôn nhân đòi hỏi con người phải có kiến thức, kỹ năng. Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống. Muốn có một gia đình êm ấm, hòa hợp chúng ta phải không ngừng học hỏi, rút kinh nghiệm, sửa chữa những thiếu sót... phải luôn chăm chút, giữ gìn, sáng tạo không mệt mỏi cho tổ ấm của mình mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

Cháu có trình độ đại học. Như vậy kiến thức xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp... của cháu có thể tương đối "ổn". Nhưng trong đời sống gia đình, cháu chưa chắc đã có khả năng tổ chức, điều hòa các mối quan hệ. Buồn giận chồng bỏ về nhà má ruột ở là cách cư xử dại dột của những người thiếu kinh nghiệm sống, thiếu kiến thức hôn nhân và gia đình. Nếu cứ hành xử như vậy thì tổ ấm của vợ chồng cháu có thể biến thành "tổ lạnh" đấy cô bé ạ.

 

Cháu hãy bớt tự ái và nghe lời chồng, theo học một khóa bồi dưỡng kiến thức hôn nhân - gia đình. Hiện ở Đồng Nai chưa có các lớp dạy kiến thức chung, nhưng đã có những lớp dạy nấu ăn, trang trí nhà cửa, làm bánh, cắt uốn tóc... Nếu cháu ghi danh học một lớp thì cũng là thêm cơ hội tăng cường tri thức, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình.

 

Hiện nay, xã hội đang hướng tới "phổ cập kiến thức hôn nhân" nhằm hỗ trợ những bạn trẻ đã và sắp lập gia đình. Đây là giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, ly thân, ly dị... Cháu cứ mạnh dạn ghi danh theo học một lớp dạy kỹ năng và rủ thêm nhiều bạn bè nữa cho vui. Chúng ta  đừng sợ "thừa" hiểu biết. Hãy đi học để biết cách hóa giải mâu thuẫn, hàn gắn những vết rạn trong gia đình, tạo bầu không khí hòa thuận, ấm áp trong gia đình và nuôi dạy con nên người.

 Chúc cháu thành công!

TÂM ĐAN

  

 

 

Tin xem nhiều