Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cha mẹ phải gần gũi con

08:08, 26/08/2010

Thưa chị Tâm Đan
Con trai lớn của em đang chuẩn bị vào lớp 12. Em cũng biết cháu đang tuổi lớn, tâm lý không ổn định, nhưng thật sự có nhiều lúc em rất buồn, vì không sao hiểu nổi con mình. Cháu vẫn học khá nhưng hay cãi lại ba mẹ, gần đây nó kết thân với một cô bạn cùng trường...

Lệ Thủy

Thưa chị Tâm Đan

 

Con trai lớn của em đang chuẩn bị vào lớp 12.  Em cũng biết cháu đang tuổi lớn, tâm lý không ổn định, nhưng thật sự có nhiều lúc em rất buồn, vì không sao hiểu nổi con mình. Cháu vẫn học khá nhưng hay cãi lại ba mẹ, gần đây nó kết thân với một cô bạn cùng trường.  Từ khi chơi với cô bé, nó sanh ra sĩ diện, hay bắt mẹ phải cho tiền xài, mua quà tặng bạn gái. Không cho tiền thì nó dọa nghỉ học. Hôm nào nó cũng thức khuya, ngồi lì trong phòng, nghe nhạc, chat với bạn. Chồng em thương con nhưng tính tình cộc cằn và vụng nói, mới câu trước câu sau đã mắng chửi thằng nhỏ. Em thì bận làm ăn, cũng không mấy khi có thời gian dành cho con. Nhà lại còn bà nội già yếu phải chăm sóc và đứa con gái út đang tuổi mẫu giáo. Con trai em được "thả" nên ngày càng ít gần gũi với gia đình. Nó gần như đi suốt ngày, về tới nhà là chui vào phòng riêng, không giao tiếp với ai. Nó chỉ tỏ ra cởi mở, dễ thương khi muốn xin tiền. Xin chị cho biết, em nên làm gì để cháu đừng trở thành đứa con hư hỏng?

Lệ Thủy

 

Thân gửi  Lệ Thủy!

 

Chẳng cứ con trai em mà hầu hết các cô cậu "choai choai" đều hay cãi lại cha mẹ. Lý do là vì bọn trẻ cho rằng mình đã là người lớn, được quyền hành xử theo ý mình. Trong khi đó, trong mắt các bậc phụ huynh, con cái vẫn còn nhỏ dại, "ăn chưa no, lo chưa tới". Vậy là mâu thuẫn giữa hai thế hệ nảy sinh. Nếu không khéo giải quyết, xung đột giữa cha mẹ và con cái có thể để lại hậu quả rất khó lường.

 

Em nói là em rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho con, và chị Tâm Đan cũng thấy tình trạng này rất phổ biến và  đáng lo. Đã có nhiều trường hợp chỉ vì cha mẹ buông lỏng con cái mà vô tình đẩy chúng đến chỗ bỏ nhà đi bụi hay sa vào tệ nạn xã hội...

 

Để tránh những sai lầm đáng tiếc, theo chị, em nên sắp xếp công việc để có thời gian quan tâm tới con. Lâu nay, trong suy nghĩ của cậu bé, cha thì cộc cằn thô lỗ, mẹ thì suốt ngày bù đầu làm ăn, bà nội quá già, em gái lại quá nhỏ... Vậy thì cậu sẽ chia sẻ được với ai? Đương nhiên, nó chỉ có thể tìm sự an ủi khi kết giao với bạn bè. Ở tuổi mới lớn, các cô cậu cũng bắt đầu để ý đến bạn khác giới. Nếu rơi vào hoàn cảnh cô độc, thiếu tình cảm của người thân trong gia đình, chúng rất dễ tìm sự an ủi trong tình yêu. Em hãy chú ý, đừng để con mình sa vào chuyện tình ái sớm nhé.

 

Theo chị Tâm Đan, em nên yêu cầu chồng bớt cộc cằn thô lỗ với con và chấm dứt ngay việc chửi mắng cậu bé. Trẻ đang lớn rất sĩ diện, chúng không chịu được khi bị người lớn sỉ nhục, hạ thấp giá trị, nhất là trước mặt người khác. Chúng ta phải tôn trọng con nếu không muốn chúng bỏ nhà đi bụi. Ngoài ra, em nên tâm tình với con trai về tình hình ở lớp, về bạn bè của nó, kể cả bạn gái... Nếu có thể thì mời bạn của con đến nhà chơi, học hành, qua đó ta sẽ hiểu trẻ hơn. Chỉ có hiểu và thông cảm với con thì ta mới điều chỉnh được những ước muốn chưa phù hợp của trẻ. Chúc em thành công.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều