Thưa cô Tâm Đan,
Con 28 tuổi, đã lập gia đình và có hai con gái. Gia đình chồng con là người Huế, có 7 người con nhưng chỉ có chồng con là con trai duy nhất. Anh hơn con 10 tuổi, có trình độ đại học, làm ra tiền nên gia đình con rất yên ấm...
Lâm Thị Bạch Tuyết (Huyện Long Thành)
Thưa cô Tâm Đan,
Con 28 tuổi, đã lập gia đình và có hai con gái. Gia đình chồng con là người Huế, có 7 người con nhưng chỉ có chồng con là con trai duy nhất. Anh hơn con 10 tuổi, có trình độ đại học, làm ra tiền nên gia đình con rất yên ấm. Tuy nhiên, ba má chồng vẫn không hài lòng vì chưa có người nối dõi. Chồng con cũng muốn anh phải có một đứa con trai. Con bị bệnh đã giải phẫu hai lần nên không thể sanh con được nữa. Mới đây, con được biết chồng con có quan hệ với cô L. ở Bình Dương, hai người đã sống chung. Ba má chồng con nói trước sau gì ông bà cũng coi con là dâu lớn trong nhà, miễn là con đừng ngăn chồng lấy vợ nhỏ. Có lúc con đã nghĩ đến chuyện ly dị nhưng không dám. Cô ơi, con không có công ăn việc làm, phải sống nhờ chồng và gia đình chồng. Nếu con ly dị chồng thì mấy mẹ con con biết nương tựa vào ai? Con phải làm sao đây cô?
Lâm Thị Bạch Tuyết (Huyện Long Thành)
Bạch Tuyết thân mến!
Trong xã hội ta, những gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ như gia đình chồng con vẫn còn khá nhiều. Họ tìm mọi cách để có con trai, kể cả vi phạm pháp luật. Chồng con còn trẻ, có học vấn, lẽ ra anh ta phải nhận thức được đúng sai, đừng nghe theo ba má ép uổng vợ. Đằng này anh ta lại nghe theo họ, tự mình làm mất hạnh phúc của mình.
Cô thấy con đang ở vào tình thế bất lợi. Không phải chỉ vì con không sanh được con trai mà còn vì con quá phụ thuộc. Vì sao trong những năm qua con không hề nghĩ tới chuyện học lấy một nghề, tự mình nuôi sống mình? Phụ nữ nhiều người cứ nghĩ lấy chồng là có người nuôi, khỏi phải lo công ăn việc làm. Nghĩ như thế là không đúng. Đời sống hôn nhân nhiều rủi ro, đâu phải lúc nào cũng "cơm ngon canh ngọt". Nhỡ vợ chồng bất hòa, ly dị hay người chồng gặp một biến cố nào đó về sức khỏe không lao động được thì sao? Không ít phụ nữ sống lệ thuộc vào chồng đến nỗi bị chồng bạo hành cũng phải im hơi lặng tiếng. Họ không dám phản ứng vì sợ chồng đòi ly dị. Con bây giờ cũng ở vào tình trạng đó, thật tiếc.
Theo cô, con cứ kiên trì thuyết phục chồng và gia đình chồng đừng làm tan đàn xẻ nghé, gây khổ cho hai cháu nhỏ. Con gái bây giờ nhiều cháu cũng thành đạt đâu thua gì con trai. Còn chuyện nối dõi thì xưa quá rồi. Những thế hệ sau càng ngày càng sinh ít con, không ai dám chắc nhà mình thời nào cũng có người nối dõi. Hơn nữa, lấy vợ nhỏ là vi phạm pháp luật. Ngoài ra, con còn trẻ, hãy nên học lấy một nghề để phòng thân. Đừng bao giờ chấp nhận cuộc sống phụ thuộc. Như vậy, con mới làm chủ được bản thân...
Chúc con may mắn.
Tâm Đan
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)





