Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có nên "giao con"?

10:04, 29/04/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Con 27 tuổi, làm nghề may. Con mồ côi cha lúc mới 4 tuổi. Mấy năm sau, má con bước thêm bước nữa. Mỗi lần bố dượng say xỉn là đánh con và định hãm hại con nhưng không được, từ đó dượng càng thù ghét con...

Ngọc Quyên - LT

Thưa cô Tâm Đan!

Con 27 tuổi, làm nghề may. Con mồ côi cha lúc mới 4 tuổi. Mấy năm sau, má con bước thêm bước nữa. Mỗi lần bố dượng say xỉn là đánh con và định hãm hại con nhưng không được, từ đó dượng càng thù ghét con. 17 tuổi, con đi học may rồi thuê phòng trọ sống một mình. Hai năm sau con thương một anh tên H. Con có thai và sanh được một con gái thì anh nói bà nội đòi anh phải về quê cưới vợ. Anh H về quê và từ đó không liên lạc gì với con. Mấy năm sau con lại thương một người tên Q và sanh một con trai với anh. Nhưng vì anh đã có gia đình nên bây giờ anh muốn mang con của con về Bắc. Con không chịu, anh khóc và nói anh thương con thật lòng nhưng không cưới con được vì hoàn cảnh. Anh cần đứa con trai vì nó là máu mủ của anh. Giờ con không biết phải làm sao. Má con thì nói, con trả đứa con trai cho anh Q. Con không muốn xa bé và chấp nhận nuôi con một mình nhưng lại áy náy với anh Q. Mong cô giúp con.

 Ngọc Quyên - LT

Ngọc Quyên thân mến!

 

Số phận éo le của con một phần do hoàn cảnh mồ côi cha, một phần là do lỗi của má con. Bà là người mẹ nhưng chưa làm hết trách nhiệm với con của mình. May mà ý đồ xấu của bố dượng không thành. Cũng từ hoàn cảnh bất ổn đó mà con đã ra đời sớm, không có người dẫn dắt, thiếu một điểm tựa tinh thần, kết quả là đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đọc thư con, cô rất bất bình trước thái độ vô trách nhiệm của H. Điều đáng nói là sau lần vấp ngã đó lẽ ra con phải rút kinh nghiệm trong mối quan hệ với đàn ông. Nhưng cô thấy con vẫn tiếp tục dại khờ, để rồi lại bị lợi dụng. Q đã có gia đình, anh ta nói thương con nhưng thật sự chưa khi nào Q có ý định rời bỏ gia đình để đến với con. Cô cho rằng anh ta chỉ lợi dụng hoàn cảnh trớ trêu của con thôi.

 

Bây giờ con đã làm mẹ của hai cháu bé. Con phải nghĩ thật kỹ trước khi quyết định những việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới hạnh phúc của con mình. Bé gái không được cha nhìn nhận, nó sẽ sống với con. Nhưng còn bé trai con của Q thì anh ta đang muốn "bắt" nó về vì anh ta không có con trai. Má con nói con nên "trả" nó cho anh ta. Nhưng đứa con là máu huyết của mình chứ đâu phải đồ vật vô tri mà nói "trả" là trả? Con hãy tự hỏi lòng mình xem, trái tim người mẹ trong con có muốn xa đứa con nhỏ không? Tất nhiên, một mình nuôi hai đứa trẻ là cả một gánh nặng. Nếu muốn, con có thể đòi Q phải đóng góp nuôi đứa con ngoài giá thú của anh ta. Con cũng có thể giao bé trai cho Q nuôi, bởi dù sao anh ta cũng là cha đứa bé. Nhưng nếu con tình nguyện nuôi con một mình thì cũng không ai tước đoạt được của con quyền làm mẹ. Hai đứa trẻ rất cần tình thương yêu của mẹ chúng. Con hãy thương bản thân và con của mình, đừng bận tâm tới Q. Anh ta không đáng để con phải "áy náy". Chúc con may mắn.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều