Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tập cho chồng làm nội trợ

09:04, 01/04/2009

Kính gửi cô Tâm Đan!
Vợ chồng em có ba con. Do công việc, em ít có thời gian gần gũi các cháu. Em kết hôn không phải vì yêu mà vì thấy anh ấy đáng thương. Hồi đó anh ở Huế vào, đi đóng gạch ở cơ sở gần nhà em. Thấy anh chịu khó, siêng năng em rất cảm động và đồng ý làm vợ anh. Không dè cơ sở sản xuất ấy giải thể, anh thất nghiệp...

Nguyễn Thị Hoài Lê(TP.Biên Hòa)

Kính gửi cô Tâm Đan!

Vợ chồng em có ba con. Do công việc, em ít có thời gian gần gũi các cháu. Em kết hôn không phải vì yêu mà vì thấy anh ấy đáng thương. Hồi đó anh ở Huế vào, đi đóng gạch ở cơ sở gần nhà em. Thấy anh chịu khó, siêng năng em rất cảm động và đồng ý làm vợ anh. Không dè cơ sở sản xuất ấy giải thể, anh thất nghiệp. Từ đó, anh "cắm" quán cả ngày. Anh chỉ giúp em đưa đón con đi học, những việc khác trong gia đình, anh khoán hết cho vợ. Em làm kế toán ở hai đơn vị. Thường phải từ 8 - 9 giờ tối cả nhà mới ăn cơm, có hôm con vừa ăn, vừa ngủ gật. Nhiều lần em yêu cầu anh giúp em đi chợ, nấu ăn nhưng anh cứ thoái thác, bảo không biết làm. Em thấy chán nản, nhiều lúc chỉ muốn ly hôn cho nhẹ gánh. Nhưng em không thể vì các con còn nhỏ. Mong cô cho em lời khuyên.

Nguyễn Thị Hoài  Lê (TP.Biên Hòa)

Em Lê thân mến!

 

Biết đâu chồng em chưa từng phải đi chợ nấu ăn thật thì sao? Ở nước ta thiếu gì những "đấng tu mi" lên rừng xuống biển được nhưng lại không biết tự phục vụ mình. Họ cũng chưa từng được giáo dục phải giúp vợ làm việc nhà, chẳng hạn như nấu cơm, rửa chén... Nhiều ông hễ vợ đi vắng là chỉ biết... mì gói trường kỳ đấy em ạ. 

 

Cô trao đổi với em thế này:

 

Chồng em cần có việc gì đó để làm, nếu không anh ta sẽ chơi dài dài. Quen ỷ vào vợ, anh ta không năng động, tìm cách vượt lên hoàn cảnh. Bây giờ lớn tuổi không làm công nhân được thì anh có thể xin một chân bảo vệ ở đâu đó. Em hãy khuyến khích chồng tìm việc mà làm, đừng suốt ngày "cắm" quán, vô nghĩa lắm. Nhà em có vườn không? Nếu có thì nên gợi ý anh ấy thử trồng cây kiểng, hoa... vừa vui, vừa có thu nhập. Nếu chưa có việc làm thì anh ta cũng nên hỗ trợ vợ việc nhà, để em đỡ bận, có thời gian lo các con. Muốn vậy, em phải tìm hiểu xem có phải chồng em chưa biết tề gia nội trợ? Ảnh không làm do quan niệm đó là việc của phụ nữ hay chỉ đơn giản là thiếu kỹ năng?

 

Muốn chồng giúp mình, chị em phải... tập cho họ làm quen với bếp núc, chợ búa. Ngay với phụ nữ những việc này chẳng phải ai cũng thạo, huống hồ đàn ông. Mỗi lần đi siêu thị, đi chợ, em nên rủ chồng cùng đi, nói với anh ấy về giá cả, cách chọn thực phẩm, cách chế biến... Khối ông chồng nhờ được vợ tư vấn đã giỏi giang, đỡ được các bà vợ rất nhiều. Cô mong chồng em cũng như vậy.

Chúc em vui.

Tâm Đan

Tin xem nhiều