Em 20 tuổi, làm công nhân, đã có bạn trai được 8 tháng. Anh ấy cùng làm một công ty với em. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em nhiều lần, có khi khuya rồi còn gọi hoặc nhắn tin chúc em ngủ ngon. Nhưng đến giờ anh vẫn không hề ngỏ lời yêu em. Thậm chí em nói xa xôi mà anh vẫn không hiểu và không nói gì cả. Chị Tâm Đan ơi, liệu anh có thật yêu em không?
Nguyễn Thị Nhung(Khu công nghiệp Amata)
Em 20 tuổi, làm công nhân, đã có bạn trai được 8 tháng. Anh ấy cùng làm một công ty với em. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em nhiều lần, có khi khuya rồi còn gọi hoặc nhắn tin chúc em ngủ ngon. Nhưng đến giờ anh vẫn không hề ngỏ lời yêu em. Thậm chí em nói xa xôi mà anh vẫn không hiểu và không nói gì cả. Chị Tâm Đan ơi, liệu anh có thật yêu em không?
Nguyễn Thị Nhung (Khu công nghiệp Amata)
Em Nhung thân mến!
Chắc chắn không chàng trai nào gọi điện thoại hoặc nhắn tin chúc ngủ ngon cho một cô gái mà anh ta... ghét. Chị thấy anh bạn của em thích em ra mặt rồi đấy. Sở dĩ anh ta chưa chính thức ngỏ lời với em có thể vì anh ta chưa tìm được cơ hội. Hoặc cũng có thể anh ta muốn cho quan hệ "chín muồi" rồi mới ngỏ lời cho... chắc ăn. Chị nghĩ là em không nên quá... sốt ruột. Chờ đợi cũng có cái thú em à. Ít ra cũng hơn không có gì để mà chờ đợi, đúng không nào? Em còn trẻ lắm, mới 20 tuổi, vội gì. Nhất định anh chàng của em một ngày nào đó sẽ "bật mí" những gì mà em chờ đợi.
Tâm Đan
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)









