Chị Tâm Đan kính mến! Anh trai của em đang làm bảo vệ cho một công ty. Chị dâu của em là kế toán. Hai người có hai cậu con trai, cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Cậu con lớn trước đây là học sinh giỏi nhưng bây giờ rất lười học, chỉ mê trò chơi điện tử. Nó thích kết bạn với những đứa trẻ ngỗ ngược, quậy phá... Vân Phương(Hố Nai - TP.Biên Hòa)
Chị Tâm Đan kính mến!
Anh trai của em đang làm bảo vệ cho một công ty. Chị dâu của em là kế toán. Hai người có hai cậu con trai, cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Cậu con lớn trước đây là học sinh giỏi nhưng bây giờ rất lười học, chỉ mê trò chơi điện tử. Nó thích kết bạn với những đứa trẻ ngỗ ngược, quậy phá. Vài lần nó đã trốn học theo bạn đi bụi, tập tành hút thuốc, uống rượu. Con như vậy nhưng anh chị của em cứ mải lo làm kinh tế, không để ý dạy dỗ thằng bé. Lần nào nhà trường gửi giấy về nhà thông báo tình hình của con thì hai vợ chồng cũng cãi cọ, đổ lỗi cho nhau. Em lập gia đình ở xa, mỗi lần về thăm thấy gia đình anh chị bất hòa thì rất đau lòng. Là em gái, em không thể không quan tâm đến anh chị và các cháu, em sợ cháu em có nguy cơ hư hỏng. Nhưng em không biết phải làm như thế nào để giúp anh chị, giúp cháu. Em mong được tham khảo ý kiến của chị.
Vân Phương
(Hố Nai - TP.Biên Hòa)
Vân Phương thân mến!
Vợ chồng anh trai em có một thiếu sót khá phổ biến trong các gia đình hiện nay, đó là lo kiếm tiền mà ít quan tâm giáo dục con cái. Đã vậy, họ lại luôn bất hòa, thiếu sự gắn kết tình cảm nên đứa con càng ở trong trạng thái bất lợi. Không được quan tâm thường xuyên, nó đánh mất dần hứng thú trong học tập, giảm sút chí tiến thủ. Chị tin rằng, cháu trai của em ở trường cũng như ở nhà luôn phải sống trong cảnh thiếu hơi ấm tình thương của cha mẹ, bạn bè. Rơi vào hoàn cảnh ấy, nó tìm đến đám bạn xấu là đương nhiên. Em có biết tại sao không? Đó là vì chỉ với bạn xấu, cậu bé mới thấy được bình đẳng, được thông cảm và chia sẻ. Cảm giác có người hiểu mình, cùng mình trốn học, hút thuốc, uống rượu, chơi trò chơi điện tử... sẽ giúp cậu bé an tâm, vượt qua được trạng thái trống rỗng. Nếu gia đình không kịp thời uốn nắn thì nguy cơ hư hỏng của cậu bé là rất lớn.
Bây giờ em nên trao đổi với anh trai và chị dâu chấn chỉnh lại nề nếp trong gia đình. Hai vợ chồng phải dành thời gian quan tâm gần gũi con trai, đem lại cho nó sự ấm áp của tình ruột thịt. Cháu trai của em đang ở giai đoạn có nhiều biến đổi tâm sinh lý, cháu có nhu cầu độc lập cao nhưng chưa tự lập về kinh tế, nên vẫn phải sống dựa vào cha mẹ. Lúc này sự lạnh nhạt hay nồng ấm trong gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và tinh thần của cháu. Nếu bố mẹ và người thân lơ là với cháu lúc này thì đứa trẻ sẽ càng dấn sâu vào những việc làm dại dột.
Đối với những thú vui lệch lạc như mê trò chơi điện tử, uống rượu, hút thuốc... thì gia đình em phải giáo dục con bằng cả lý trí lẫn tình cảm. Người lớn cần phân tích đúng, sai, tác hại của những việc trẻ làm. "Tuổi teen" rất nhạy cảm, cha mẹ, người thân phải khuyến khích, động viên và hỗ trợ trẻ xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho tương lai. Gia đình cũng nên phối hợp với thầy cô giáo bồi dưỡng tri thức cho cháu, giúp nó lấy lại hứng thú trong học tập. Chị nghĩ rằng cậu bé cố tình tỏ ra hư có thể là một cách phản ứng lại thái độ bàng quan của cha mẹ. Vì vậy, anh trai và chị dâu em nên xem xét lại cách thức giáo dục con, thiếu sót ở mặt nào thì điều chỉnh mặt ấy. Cha mẹ hòa thuận,tôn trọng nhau mới là gương tốt cho con cái. Cảm hóa trẻ chưa ngoan phải kiên nhẫn và có phương pháp. Em và anh chị của em nên tham khảo những gia đình đồng cảnh và đã thành công trong việc dẫn dắt con trẻ để có thêm kinh nghiệm.
Chúc gia đình em thành công
Tâm Đan
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Phước Long - Niềm tự hào lịch sử của vùng đất anh hùng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776426103_20260417184317.jpeg?width=400&height=-&type=resize)








