Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy lắng nghe tâm sự của con

08:05, 16/05/2007

Cô kính mến!
Cô ơi, có lúc con cảm thấy rất buồn và cô đơn khi bị ba mẹ mắng vì một việc không phải do con làm mà con giải thích thế nào thì ba mẹ cũng không chịu nghe, không chịu tin...

T.T.B.N (Phú Tân)

Cô kính mến!

Cô ơi, có lúc con cảm thấy rất buồn và cô đơn khi bị ba mẹ mắng vì một việc không phải do con làm mà con giải thích thế nào thì ba mẹ cũng không chịu nghe, không chịu tin. Thế mà người khác nói thì ba mẹ lại tin. Có lúc con đã tuyệt vọng nghĩ mình như không phải là con ruột của ba mẹ nữa vì ba mẹ không hiểu con, không biết những suy nghĩ của con, không quan tâm đến con. Cô biết không, nhà có 4 người mà đôi khi muốn tâm sự với ai đó cũng khó. Con cô đơn lắm. Cô ơi, con phải làm sao để ba mẹ tin con?

Có phải trẻ em có quyền được vui chơi, học hành và làm những việc mình thích mà không ảnh hưởng tới người khác là được, phải không cô? Con thấy những bạn trong xóm con được tự do mà con ước ao. Lúc nào ba mẹ cũng bắt con học bài, chẳng cho thời gian vui vẻ với bạn bè cùng trang lứa. Mẹ không cho con quen biết với bạn trai nào cả dù chỉ là bạn cùng lớp bình thường.

Con mong cô giải đáp cho con những thắc mắc trên cô nhé. Cảm ơn cô.

T.T.B.N (Phú Tân)

B. N. thân mến!

Trước hết cô chúc con thi học kỳ 2 thật tốt. Bây giờ cô giúp con giải tỏa những thắc mắc để còn an tâm học tập:

- Sao ba mẹ không tin con? - Thực ra con đã suy diễn nhiều quá đấy. Chỉ vì ba mẹ không tin con chuyện gì đó mà con đã tuyệt vọng nghĩ mình như  không phải là con ruột của ba mẹ nữa... thì thật tệ! Ba mẹ mà biết được điều này chắc cũng nghĩ: "Nó là con mà chẳng hiểu ba mẹ gì cả!" Người ta gọi đó là khoảng cách của thế hệ đấy. Ba mẹ có lý của ba mẹ, con có lý của con, làm sao ba mẹ và con cái hiểu được nhau đây? Qua lời con kể, cô khẳng định ba mẹ rất quan tâm đến con đấy. Vì quan tâm nên mới lo lắng cho việc học hành, kết bạn của con. Tại sao ba mẹ bắt con học? - Vì năm nay con phải chuyển cấp, cần học nhiều hơn. Tại sao cấm đoán chơi với bạn, nhất là bạn trai?- Vì thực tế có nhiều trẻ ngoan ngoãn đã bị bạn bè lôi kéo thành hư hỏng lúc nào không hay. Ba mẹ bận rộn không kiểm soát được bạn bè của con nên cứ cấm là nhanh nhất. Tất nhiên, cấm đoán không phải là cách tốt và đúng, chỉ là nhanh gọn thôi. Đây cũng là cách phần lớn các bậc cha mẹ thường sử dụng. Cô đồng ý với con, các con có quyền vui chơi nhưng các con chưa trưởng thành, còn non dại nên dễ mắc phải sai lầm, do đó cần phải được người lớn, trước hết là cha mẹ, dạy dỗ uốn nắn. Cô "mách" con cách "rút ngắn khoảng cách" nhé: Khi nào ba mẹ bình tĩnh, con cứ mạnh dạn bộc lộ nguyện vọng của mình là muốn được tâm sự với ba mẹ, nhất là mẹ, để được an ủi, chỉ bảo khi con gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu con ngại nói trực tiếp thì con viết thư. Phần mở đầu phải thật lôi cuốn để ba mẹ chú ý đọc hết lá thư. Hoặc con đưa thư này cho ba mẹ đọc cũng được. Ba mẹ sẽ chợt hiểu ba mẹ cần dành thời gian quan tâm đến đời sống tinh thần của các con hơn. Cô tin ba mẹ sẽ hiểu con hơn và mối quan hệ cha mẹ - con cái sẽ được cải thiện tốt.

Chúc con học giỏi, vui vẻ và thành công.

Cô Tâm Đan

Tin xem nhiều