Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vững niềm tin, hạnh phúc sẽ mỉm cười

09:05, 02/05/2007

Thực sự em đang rất đau khổ và tuyệt vọng, em rất cần sự giúp đỡ của chị để có thể giải tỏa những tâm sự, bế tắc của em lúc này.
Chị Tâm Đan ơi, anh ấy và em quen nhau trong một dịp giao lưu. Anh là bộ đội, em là thủ lĩnh thanh niên, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau như hòa quyện vào nhau. Sau một thời gian anh theo đuổi, em đã nhận lời yêu anh...

Em gái buồn

Thực sự em đang rất đau khổ và tuyệt vọng, em rất cần sự giúp đỡ của chị để có thể giải tỏa những tâm sự, bế tắc của em lúc này.

Chị Tâm Đan ơi, anh ấy và em quen nhau trong một dịp giao lưu. Anh là bộ đội, em là thủ lĩnh thanh niên, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau như hòa quyện vào nhau. Sau một thời gian anh theo đuổi, em đã nhận lời yêu anh. Được vài tháng, dịp giao lưu khác qua đêm, chúng em đã "quan hệ" cùng nhau. Em rất bất ngờ và đau khổ vì anh đã cướp mất đời con gái của em. Anh theo năn nỉ, xin lỗi em rất nhiều và nói sẽ gánh trách nhiệm cùng em. Em đã tha thứ. Từ đó trở đi, chúng em quan hệ với nhau nhiều lần. Đến một ngày gần đây, anh báo tin anh sắp lấy vợ, đã làm đám hỏi rồi. Trái tim em tan nát, tinh thần em suy sụp. Em tìm hiểu thì biết thời gian qua cùng một lúc anh yêu hai người. Anh quá tham lam và ích kỷ, phải không chị? Đơn vị anh đều biết chúng em quen nhau và ai cũng tán thành. Giờ đây mặt mũi nào em nhìn mọi người? Vừa qua em nhắn tin cho anh biết mình có thai, vô tình vợ chưa cưới của anh cầm điện thoại và đọc được. Đêm ấy, anh gọi điện bảo em về quê gặp cô ấy để nói dối là em chỉ đùa vui chứ chúng em không có quan hệ gì. Em chấp nhận lời van xin của anh. Vượt đường sá xa xôi, em đã về quê anh để giải thích, nào ngờ cô ấy chửi em, đem danh dự ra đùa là vô học. Anh ngồi cạnh em không nói gì cả, lòng em đau lắm, em tìm hiểu sự thật và biết anh đã giả dối với tất cả mọi người. Chẳng lẽ anh không hiểu đạo lý làm người hả chị? Em hỏi anh: Từ lúc yêu em đến giờ, em đâu có đối xử tệ bạc với anh mà anh nỡ lòng nào hại em đến vậy? Anh trả lời: "... Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh chịu sức ép của gia đình". Với em, những câu nói ấy vô nghĩa lắm, em định gửi đơn đến đơn vị của anh nhưng em không làm vậy vì em còn có lương tâm. Trước hết em trách mình chủ quan, dễ dãi, tin người nên phải gánh chịu hậu quả này. Em đã đi phá thai để bắt đầu cuộc sống mới. Em tin "ngày mai trời lại sáng", phải không chị?

Mong chị cho em những lời khuyên chân thành và an ủi cho em dịu bớt nỗi đau, được không chị?

Em gái buồn

Em gái thân mến!

Đọc lá thư thật dài và trĩu nặng nỗi buồn của em chị thấy thương em và những cô gái nhẹ dạ cả tin như em. Em đã tự mổ xẻ được những mất mát, sai lầm và tự định hướng đi tiếp theo của mình, không gục ngã, như vậy là rất tốt, có bản lĩnh. Chỉ mong sao em đủ vững vàng, tỉnh táo để thực hiện đúng những bài học mà mình đã nhận ra. Hãy quên anh ta đi, đừng mủi lòng trước những lời ngon ngọt của con người sở khanh ấy nữa. Trước hết mình phải biết yêu thương, trân trọng cuộc đời mình, làm cho nó có ý nghĩa và nhiều niềm vui. Cứng rắn lên em nhé, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.

Tâm Đan

Tin xem nhiều