Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phải bình tĩnh mới sáng suốt giải quyết sự việc!

09:10, 19/10/2005

Cô Tâm Đan kính mến! Năm nay cháu 20 tuổi, đã gặp bao nhiêu chuyện buồn, nhiều lúc cháu không thiết sống nữa. Cháu tâm sự với cô, mong cô giúp cháu. Ba cháu là lao động chính trong nhà, mẹ cháu chỉ lo nội trợ nhưng lại ham chơi hụi hè. Chẳng hiểu thế nào mà gần đây cháu thấy nhiều người đến đòi tiền. Anh cháu và cháu đều biết mẹ nợ nần, chỉ có ba cháu suốt ngày cặm cụi đi làm là không hay biết.
Cháu gái đau khổ

Cô Tâm Đan kính mến!

Năm nay cháu 20 tuổi, đã gặp bao nhiêu chuyện buồn, nhiều lúc cháu không thiết sống nữa. Cháu tâm sự với cô, mong cô giúp cháu.

Ba cháu là lao động chính trong nhà, mẹ cháu chỉ lo nội trợ nhưng lại ham chơi hụi hè. Chẳng hiểu thế nào mà gần đây cháu thấy nhiều người đến đòi tiền. Anh cháu và cháu đều biết mẹ nợ nần, chỉ có ba cháu suốt ngày cặm cụi đi làm là không hay biết. Chúng cháu khuyên mẹ đừng chơi hụi nữa, vì gia đình đã lâm vào tình cảnh khốn khổ nhưng mẹ chỉ khóc, nói đã lỡ "leo lên lưng cọp" rồi và năn nỉ chúng cháu đừng nói cho ba biết. Anh cháu đang là sinh viên năm cuối, còn cháu mới tốt nghiệp trung học nghề, đang chờ xin việc nên không giúp gì về kinh tế cho gia đình được. Chúng cháu vừa thương ba vất vả vừa lo cho mẹ nợ nần nhưng không biết phải làm sao.

Chuyện nhà đã  điên cả đầu nay lại thêm chuyện riêng nữa. Cô ơi, cách nay hơn một tuần, cháu buồn quá, ghé thăm bạn trai cháu. Anh ấy là sinh viên. Hai anh trọ cùng đều đi chơi nên phòng chỉ có hai đứa cháu. Anh ấy đã chiếm đoạt cháu. Cháu khóc, anh ấy xin lỗi nói vì yêu cháu quá, không kiềm chế được. Thế mà, cô biết không từ sau hôm đó đến nay anh ấy trốn đi đâu biệt tăm, không hề hỏi han, an ủi cháu một lời. Các anh ở cùng phòng cũng không biết anh ấy đi đâu. Anh ấy bỏ học mấy ngày rồi, không thấy đến lớp. Cháu vừa lo sợ hậu quả vừa cay đắng nghĩ đến tương lai. Cô giúp cháu một lối thoát đi cô. Cảm ơn cô nhiều, mong tin từ cô.

Cháu gái đau khổ

Cháu gái thân mến!

Đầu tiên là chuyện nhà, có lẽ mẹ cháu sốt ruột chuyện kinh tế gia đình nên tìm cách tăng thu nhập. Ý định tốt nhưng phương pháp thực hiện lại sai. Các cháu cố gắng hiểu và thông cảm với mẹ - người phải tính toán chi tiêu cho gia đình. Theo cô, các cháu không nên chỉ dừng ở mức nhắc mẹ đừng chơi hụi nữa mà cần hành động quyết liệt hơn. Các cháu gặp riêng mẹ, thuyết phục mẹ trình bày cụ thể việc chơi như thế nào, nợ nần ra sao để các cháu tính giúp. Các cháu có trình độ học vấn cao hơn mẹ, tỉnh táo hơn nên sẽ giúp mẹ tốt hơn. Mẹ cần tin cậy các cháu. Càng giải quyết nhanh càng đỡ thiệt hại. Càng giấu diếm càng nguy hiểm mà cuối cùng cũng sẽ không giấu nổi. Cả nhà chung sức tháo gỡ khó khăn vẫn hơn. Đến một lúc nào đó, ở một mức nào đó, các cháu cần tìm cách thông báo cho ba biết sự thật. Đừng để đến khi bể, ba sẽ bị sốc, trở tay không kịp.

Còn chuyện riêng. Đáng tiếc cháu đã không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Lẽ ra cháu phải lường trước được tình huống xấu để ngăn chặn và biết cách chống đỡ vì cháu có thể dành thế chủ động được cơ mà. Chuyện đã xảy ra rồi, cháu cần rút kinh nghiệm về sự cẩn trọng trong mọi vấn đề, còn bây giờ phải lo đối phó với chuyện trước mắt. Cháu nên mua que thử thai (ở các hiệu thuốc tân dược) để có thể tự thử bằng nước tiểu của mình rất đơn giản, tiện lợi, rẻ tiền (có hướng dẫn in trên bao bì). Nếu không bị dính là may mắn, thoát được một nỗi lo và cháu không cần để ý đến kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm kia. Nếu dính, thử lại lần nữa, vẫn cho kết quả đúng thì cháu phải khôn khéo tìm bằng được bạn trai cháu để yêu cầu anh ta có trách nhiệm giải quyết hậu quả. Có thể kín đáo nhờ thầy cô chủ nhiệm của anh ta giúp đỡ tìm kiếm. Cháu nên nói thật với một người phụ nữ như cô, dì hoặc ai đó thân thuộc, có kinh nghiệm đưa cháu đi bệnh viện hoặc trung tâm y tế lớn càng sớm càng tốt để các y bác sĩ can thiệp kịp thời. Đừng nghe lời xúi giục uống thuốc bậy bạ hoặc tới những nơi không đáng tin cậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cháu không chỉ hiện tại mà có thể cho cả tương lai.

Cháu không nên nghĩ quá nhiều về chuyện mất mát này sẽ thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời cháu, cản trở cuộc sống của cháu. Hãy quên nó đi, cho đó là một tai nạn, rút kinh nghiệm phải giữ được khoảng cách an toàn với bạn trai. Hãy cố gắng tìm niềm vui lành mạnh trong lao động, học tập, vui chơi với bạn bè; cố gắng trở thành người con gái đẹp nết, duyên dáng. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cháu.

Chúc cháu thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều