Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phải bình tĩnh và ứng xử văn hóa

08:06, 08/06/2005

Kính gửi chị Tâm Đan!
Những ngày này em vô cùng đau khổ, nhiều lúc quẫn trí vì lâm vào cảnh ngộ thật trớ trêu. Em xin kể chị nghe câu chuyện...

Một phụ nữ (Biên Hòa)

Kính gửi chị Tâm Đan!

Những ngày này em vô cùng đau khổ, nhiều lúc quẫn trí vì lâm vào cảnh ngộ thật trớ trêu. Em xin kể chị nghe câu chuyện:

Vợ chồng em lấy nhau đã được 8 năm và có hai cháu, trai gái đủ cả. Từ trước đến nay gia đình em sống êm thấm, chồng em biết chăm lo cho gia đình, thu nhập khá. Anh thực sự là trụ cột của gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần. Em luôn tin tưởng và tự hào về anh. Hơn một năm nay, do yêu cầu của công việc em phải đi học thêm nên vô cùng bận rộn (anh công tác xa nhà, một tuần mới về một lần), không có thời gian để chăm sóc con cái, gia đình. Chị biết không, cách nay một tuần, em mới phát hiện chồng em có vợ bé. Họ đã có một đứa con chung được 3 tuần tuổi. Chồng em đã thừa nhận. Em nghe mà chết lặng, như người vô hồn. Chồng em xin em tha thứ và chấp nhận mẹ con cô ấy. Anh giải thích cô ấy là người quen từ trước, đã có chồng và một đứa con nhưng vợ chồng ly dị 2 năm nay rồi. Trong lúc cô đơn trống trải, lại có những việc cần đến người đàn ông, cô ấy nhờ anh giúp. Ban đầu anh chỉ giúp đỡ như giúp một người bạn, một người phụ nữ gặp khó khăn nhưng không ngờ dần dần thân thiết, đi quá giới hạn. Cô ấy cũng là người đàng hoàng. Anh ấy còn nói thêm, cô ấy rất giỏi giang, anh không cần giúp đỡ về kinh tế. Em bảo sao anh chỉ lo bảo vệ cô ấy mà không nghĩ đến nỗi đau của em, anh ấy nói tỉnh queo: "Chuyện lỡ rồi, biết làm sao?".

Em chỉ biết âm thầm khóc, không dám tin đó là sự thật, không dám tâm sự với ai nên tâm trạng rất nặng nề. Em mong chị giúp em giải quyết việc này ra sao. Em không thể sống kiểu "chồng chung", mà ly dị thì thấy thương các con quá, chúng rất yêu ba chúng. Cha mẹ chia tay thì con cái cũng sẽ chia lìa. Em không nghĩ đến việc có thiệt thòi về vật chất hay không mà chỉ nghĩ về sự mất mát tình cảm, mất mát niềm tin. Theo chị em có nên gặp mặt hay nói chuyện với cô ấy không? Hay em đón đứa trẻ về nuôi? Em phải xử sự như thế nào đây, trong em rối bời bao suy nghĩ? Rất mong nhận được sự giúp đỡ kịp thời và tận tình của chị. Em xin cảm ơn.

Một phụ nữ (Biên Hòa)

Chị thân mến!

Tôi xin chân thành chia sẻ tâm trạng của chị và mong chị cố lấy lại trạng thái thăng bằng mới đủ sức tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện.

Đúng như chị nghĩ, không thể chấp nhận cảnh chồng chung cũng như ly dị dẫn đến tan đàn xẻ nghé. Vậy giải quyết vấn đề trên bằng cách nào? Theo tôi, chị cần có một vài cuộc nói chuyện với chồng chị trên tinh thần cả hai đều thẳng thắn, chân tình và xây dựng. Chị hãy nói những suy nghĩ của mình về mái ấm gia đình, về những đứa con của anh chị không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai. Chị không muốn gia đình tan nát, sẽ đẩy các con vào cảnh chia lìa, oán giận nhưng chị cũng không chấp nhận cuộc sống tay ba. Luật pháp cũng quy định rõ chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Cái thời " Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng" đã xa rồi. Chuyện quá đà giữa chồng chị và người phụ nữ kia không thể coi như sự đã rồi, buộc chị phải chấp nhận. Chị độ lượng nhưng có mức độ và mọi chuyện cần rõ ràng, minh bạch. Đứa bé không có tội, chị cũng nên thương nó,  còn chồng chị phải có trách nhiệm với cháu. Cụ thể như thế nào, do ba người bàn bạc. Nhưng còn người lớn? Chồng chị và người đó nên dứt khoát chia tay, vì nếu tiếp tục quan hệ là tiếp tục sự bất chính, tiếp tục cái sai. Họ bắt đầu bằng sự sai trái thì hậu quả họ phải gánh chịu thiệt thòi vậy thôi, không thể sống như vợ chồng được. Chị nên cùng chồng gặp gỡ người đó để có sự thông cảm lẫn nhau và thống nhất cách xử lý sao cho có văn hóa.

Khi mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi thì chị cố gắng nhìn sự việc đã qua bằng con mắt bình thường và đừng quay lại quá khứ rồi nghĩ xót xa phận mình, rồi lại đay nghiến chồng. Anh chị cố gắng giữ không khí gia đình hòa thuận, tạo môi trường sống bình yên cho trẻ và cho chính mình.

Chúc anh chị sớm thống nhất cách giải quyết.

Tâm Đan

Tin xem nhiều