
- Tèo! Con không nên đánh bạn với thằng Tí.
- Sao vậy má?
- Tèo! Con không nên đánh bạn với thằng Tí.
- Sao vậy má?
- Ông bà mình dạy: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.
- Con không hiểu? Là sao hả má?
- Thằng Tí là đứa không ngoan, biếng học, ham chơi, không kính trọng người lớn. Con chơi với nó, dễ lây thói xấu.
- Vậy, má xem con là “mực” hay là “đèn”?
- Con là con trai ngoan của má. Con ngoan hiền, học giỏi, lễ phép. Là “đèn” chứ sao là “mực” được?
- Vậy sao má không để con chơi với bạn Tí để bạn ấy gần “đèn” sẽ sáng hơn?
Trực Tử




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








