
- Có nhiều thứ người ta thích nhanh lắm!
- Ông lại định xỏ xiên gì đó?
- Có nhiều thứ người ta thích nhanh lắm!
- Ông lại định xỏ xiên gì đó?
- Không, tui nói chuyện thực tế. Dân mình giờ đi xe thường ăn gian đèn đỏ ở các ngã tư. Phía đang dừng đèn đỏ thì cố chạy trước, còn phía kia khi đèn đỏ đã bật lên thì cũng cố vượt thêm 4-5 giây!
- Ôi, cái đó là chuyện thường ngày. Ông để ý thì thấy người mình có thói quen thích chen lên trước ở các ngã tư khi có đèn đỏ, không bao giờ chịu dừng phía sau, mặc dù đến sau. Cứ cố vượt sang trái và đứng hẳn ở làn đường bên kia. Cứ thế cho đến lúc chiều ngược lại không còn lối để đi, hoặc là leo tràn cả lên lề và chen lên phía trước.
- Vậy làm sao mà không kẹt xe cho được? Vậy làm sao mà nhanh cho được?
- Ăn gian 4 - 5 giây đèn đỏ tưởng là quý thời gian, tưởng sẽ nhanh hơn, nhưng chắc gì đã nhanh, có khi còn chậm hơn nhiều!
- Đúng vậy. Vượt đèn đỏ có ngày vào nhà thương. Lúc đó thì tha hồ mà suy nghĩ về chuyện nhanh hay chậm.
BA PHA
![[Video] Khi đơn thuốc biết ‘nhớ’ thay người bệnh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260920084026.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đến Phước Thái, khám phá ‘chùa bún riêu’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1789773350989_3374828334450772273_g5992650618945637326_4f0e07c7fff1920e406f190ecfbeb1be_20260919064252.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)







