
- Tết dương lịch này ông có đưa sắp nhỏ đi chơi đâu không?
- Chơi gì mà chơi! Ăn còn chưa đủ nữa mà chơi cái nỗi gì!
- Tết dương lịch này ông có đưa sắp nhỏ đi chơi đâu không?
- Chơi gì mà chơi! Ăn còn chưa đủ nữa mà chơi cái nỗi gì!
- Làm gì mà ông than dữ vậy! Ông còn có công việc làm là ngon rồi đó. Ông biết Việt Nam mình bao nhiêu người thất nghiệp không?
- Bao nhiêu?
- Gần 1 triệu!
- Một triệu cũng nhiều đấy ông hè?
- Chứ sao. Tăng trưởng GDP thấp hơn dự tính, đời sống nhân dân ngày thêm khó khăn.
- Vậy mà tui đang buồn vì nỗi nghe các dịch vụ du lịch Tết dương lịch tăng quá chừng, các nhà nghỉ, khách sạn ở các vùng trong nước đều được đặt hết chỗ rồi.
- Trời! Tin sao được ông. Chả lẽ người thất nghiệp đi du lịch à?
- Tui cứ nghĩ người ta đi du lịch nườm nượp như vậy mà con mình năm nay phải nằm nhà, tui thấy thương mấy sắp nhỏ quá. Nhưng giờ nghe ông nói vậy, tui thấy mình cũng không đến nỗi nào.
- Ông cứ nhìn cái cách tăng giá với lại công bố hết phòng nghỉ ấy mà buồn thì không đúng đâu. Năm nào chả cái bài đó, cứ kêu hết phòng đấy, nhưng ông “bỏ” giá cao một tí là có ngay, thế thì đâu phải là hết phòng!
- À, chắc tại các nhà nghỉ, khách sạn đang làm giá đó ông nhỉ!
- Chứ sao! Mà trong tình cảnh kinh tế thế này còn làm giá kiểu đó, tui nghĩ, chắc mùa tết này lại hố nặng cho mà xem!
BA PHA
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








