
- Armstrong đã chết…
- Đúng rồi. Hôm qua tui có đọc báo. Người đầu tiên lên mặt trăng đã về phía mặt trời ở tuổi 82 vì các biến chứng sau phẫu thuật tim. Cả thế giới đang tưởng niệm một con người đã góp công vào những bước nhảy vọt của nhân loại!
- Armstrong đã chết…
- Đúng rồi. Hôm qua tui có đọc báo. Người đầu tiên lên mặt trăng đã về phía mặt trời ở tuổi 82 vì các biến chứng sau phẫu thuật tim. Cả thế giới đang tưởng niệm một con người đã góp công vào những bước nhảy vọt của nhân loại!
- Này, tui có nói đến Neil Armstrong đâu. Nếu nói đến phi hành gia nổi tiếng từ thuở tui còn mẫu giáo này thì ai lại dùng từ “chết” một cách bất lịch sự vậy cha!
- Ủa chứ còn Armstrong nào qua đời?
- Còn một Armstrong vừa chết trong tui. Thì cũng báo chí đưa tin đó!
- À, hiểu rồi, ông muốn nói đến Lance Armstrong phải không? Chết đâu mà chết, Lance Armstrong mới 40 tuổi. Có điều, tay đua nổi tiếng này chỉ bị tước 7 chức vô địch Tour de France thôi!
- Vậy không “chết” sao được? Một tay đua “huyền thoại” từng 7 lần vô địch Tour de France Lance Armstrong, một vận động viên từng là tấm gương điển hình về nghị lực phi thường giờ bị cáo buộc sử dụng chất kích thích và bị tước toàn bộ danh hiệu!
- Tui thấy chuyện này có cái gì bất thường ông ơi. Mỗi lần Lance Armstrong tham gia thi để có chức vô địch thì người ta cũng phải vào thử dopping chứ sao để cả 7 lần đều không phát hiện, bây giờ thì cáo buộc anh ta “sử dụng chất cấm, bao gồm cả chất EPO và steroids giúp tăng cường lưu thông máu, từ năm 1986”.
- Không có lửa sao có khói được. Các cơ quan chức năng họ đâu có làm ẩu. Cả thế giới nhìn vào kia mà. Cho nên đối với tui, Lance Armstrong hầu như không còn…
BA PHA












