Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tội nghiệp sắp nhỏ

10:09, 09/09/2011

- Này ông, phải nói bánh trung thu năm nay có nhiều loại đặc biệt lắm à nghen…

- Này ông, phải nói bánh trung thu năm nay có nhiều loại đặc biệt lắm à nghen…
- Người Trung Quốc làm hàng hóa sáng tạo lắm. Thị trường mấy năm nay cũng có bánh in nhập bao bì đẹp, nhìn ngon mắt vô cùng. Lồng đèn của Trung Quốc cũng đẹp và rẻ lắm, lại dùng pin an toàn hơn dùng nến, nhưng bà xã tôi mấy năm nay nhất quyết dùng hàng Việt.
- Ơ, tôi có nói hàng nước ngoài đâu. Tôi đang nói chuyện bánh trung thu Việt mình nè!
- Ông nói thì tôi cũng góp bàn cho vui chứ già như tôi quan tâm tới bánh trái làm gì?
- Ông ỷ có con lớn rồi thì nói vậy. Con tôi còn nhỏ, phải mua cho nó chút gì để phá cỗ, rước đèn chứ. Mà khó quá ông ơi!
- Ủa, sao lại khó. Nhịn vài bữa cà phê cũng mua cho cháu nó cái bánh dẻo được rồi!
- Thôi ông ơi. Giờ ra tiệm người ta giới thiệu bánh trung thu đủ loại. Có loại dùng cho người tiểu đường, có loại dành cho người bệnh “gút”, có loại cho người máu nhiễm mỡ, có loại nhân thanh long, có loại nhân củ năng, có loại sử dụng phômai thay lòng đỏ trứng gà...
- Bánh đó mần ra cho người lớn chứ phải cho con nít đâu ông!
- Trung thu lâu nay đâu chỉ là tết của trẻ con, người lớn cũng chạy rần rần đó nghe ông!
- Biết rồi. Thôi đừng nói nữa. Tội nghiệp sắp nhỏ.

BA PHA

 

Tin xem nhiều