Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chữ ký đầu đời

09:09, 25/09/2011

- Thằng cháu nội tôi hôm qua đi học về hỏi tôi rằng: Ông ơi, ma túy là gì, đồi trụy là gì? Tôi giải thích, con còn nhỏ quá, con chưa hiểu được đâu, nhưng đó là những điều xấu xa, phải tránh! Ông biết vì sao nó hỏi tôi như vậy không?

- Thằng cháu nội tôi hôm qua đi học về hỏi tôi rằng: Ông ơi, ma túy là gì, đồi trụy là gì? Tôi giải thích, con còn nhỏ quá, con chưa hiểu được đâu, nhưng đó là những điều xấu xa, phải tránh! Ông biết vì sao nó hỏi tôi như vậy không?
- Chắc là nó xem truyền hình hoặc nghe người lớn tuyên truyền nhưng chưa hiểu cụ thể khái niệm nên hỏi ông cho chắc.
- Chuyện thế này ông ơi. Nhà trường bắt chúng nó ký vào một tờ giấy gọi là bản cam kết. Trong đó, nhà trường yêu cầu học sinh cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và không liên quan đến các chất ma túy - tệ nạn xã hội. Ví dụ như tuyệt đối không sử dụng, không dùng thử, không tiếp tay tàng trữ, không vận chuyển, không mua bán các chất gây nghiện; không xem các loại sách báo, phim ảnh, in ấn phẩm có nội dung không lành mạnh…
- Việc làm cam kết như thế cũng là giải pháp để giáo dục học sinh chứ có gì đâu ông!
- Tôi đồng ý với ông. Nhưng cho tôi hỏi tiếp, ông biết ký tên từ khi nào?
- Làm sao mà nhớ được!
- Ông không nhớ chữ ký đầu tiên trong đời của ông xuất hiện lúc nào, tui cũng vậy nhưng ông và tôi khi mới vào lớp một chắc chắn là chưa biết ký tên và cũng chưa thể hiểu ý nghĩa cái chữ ký là gì. Tại sao nhà trường lại bắt cháu tôi phải ký trong tờ cam kết ấy?
- Ủa cháu mới vào lớp một à? Trời đất, lớp một thì nói còn chưa ra câu cú, đến cái tên mình còn chưa viết đúng sao lại bắt con nít ký vào cái tờ giấy mà chính chúng đọc còn phải đánh vần ê a và chả hiểu vậy hè?

BA PHA

 

Tin xem nhiều