
- Một vị quan chức mới đây thừa nhận thiếu sót trong trách nhiệm thanh tra, giám sát, quản lý lao động do để doanh nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, chỉ với mảng “đạm” mà có hơn 600 lao động nước ngoài làm việc không giấy phép.
- Một vị quan chức mới đây thừa nhận thiếu sót trong trách nhiệm thanh tra, giám sát, quản lý lao động do để doanh nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, chỉ với mảng “đạm” mà có hơn 600 lao động nước ngoài làm việc không giấy phép.
- Tui nghe một vị khác phát biểu không lọt tai. Ông này lý giải về hiện tượng nhà thầu Trung Quốc mang theo lao động của họ vào Việt Nam làm việc mấy năm là do các địa phương chưa đủ nguồn lực, rằng lao động Việt Nam không đáp ứng được các kỹ năng nhà thầu đòi hỏi, cũng như ý thức kỷ luật và năng suất làm việc kém, trong khi đó nhà thầu còn có trách nhiệm với tiến độ công trình.
- Trời đất, vậy lâu nay vì sao các nhà thầu Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc yên tâm sử dụng lao động Việt Nam? Cả 10 năm qua, các công trình lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhiều, như liên doanh tìm kiếm dầu khí, xây dựng nhà máy lọc dầu, thủy điện Hòa Bình, Trị An, xây cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ... thì nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động ở đâu?
- Tui có gặp được ổng đâu mà hỏi cái đó được. Mà ông thấy, lao động Trung Quốc ở Việt Nam đa phần là lao động phổ thông vốn không tìm được việc làm bên quê nhà, tìm cách qua Việt Nam bằng con đường du lịch đó nghen.
- Không biết ổng lý giải như vậy thì có sợ những thị trường nhập khẩu lao động Việt sẽ nghi ngờ trình độ nguồn nhân lực mình không, coi chừng ngành xuất khẩu lao động của mình hết cửa làm ăn đó nghen!
- Thì đó. Mà cái gì cũng có giá hết ông ơi. Nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu cao nên trúng thầu nhiều! Mà họ làm thì lao động Việt Nam hổng… có cửa. Tưởng rẻ hóa đắt là vậy!




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








