Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Niềm tin

10:10, 07/10/2016

Chú Tám xe ôm trầm ngâm:

- Đợt tiếp xúc cử tri lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các nơi đều bức xúc đề nghị Chính phủ phải mạnh tay, kiên quyết với "quốc nạn" tham nhũng.

Chú Tám xe ôm trầm ngâm:

- Đợt tiếp xúc cử tri lần này của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các nơi đều bức xúc đề nghị Chính phủ phải mạnh tay, kiên quyết với “quốc nạn” tham nhũng.

Anh Tư Bốn đồng tình:

- Thì phải rồi. Chú thấy đó, liên tiếp trong một thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến người dân lo lắng. Mới vừa xử vụ thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng ở Vinalines xong, quay qua nhiều công ty con của Tập đoàn Dầu khí lỗ vài ngàn tỷ đồng mỗi đơn vị, trong đó chỉ riêng Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam đã lỗ tới 3.300 tỷ đồng. Trong khi người lao động ngóng tăng lương từng vài ba chục ngàn đồng thì nội những khoản thất thoát của mấy anh “bị lộ” toàn tính bằng ngàn tỷ, nói sao dân hổng bức xúc.

Chú Tám có ý kiến:

- Vấn đề khiến dân bức xúc còn ở chỗ chính quyền quá chậm trong xử lý. Như vụ Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm tới nay đã biết bao lâu, công nhân mất việc, ngư dân treo lưới, người dân treo nồi cơm mà tới nay chưa làm rõ được trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ này.

Anh Tư Bốn đột nhiên hỏi:

- Chú còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về cậu bé chăn cừu, thường “báo động giả” là sói tới để trêu chọc mọi người, đến khi sói đến thật thì chẳng còn ai tin nữa?

Chú Tám gật đầu:

- Ý của bây, nếu cứ chống tham nhũng mà trong thực tế không có chuyển biến thật sự, để dân cứ ngóng trông mà “quốc nạn” cứ diễn ra thì đến một lúc nào đó dân sẽ mất niềm tin?

Anh Tư Bốn cười, ví von:

- “Niềm tin là thứ khó có được nhất mà cũng là thứ dễ mất nhất”, chú nghe câu đó chưa?

Ong mật

 

Tin xem nhiều