Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ khát chữ đến quý sách

08:11, 23/11/2009

Ấn tượng mạnh từ bài báo cũ về một cán bộ người dân tộc thiểu số miệt mài ngồi tập viết ở tuổi 43, tôi tìm đến nhà anh Thổ Hùng (tên nhân vật trong bài báo cũ ấy), ở làng dân tộc Chơ Ro, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, để xem sau 3 năm, anh đã có sự tiến bộ như thế nào.

Anh Thổ Hùng

Ấn tượng mạnh từ bài báo cũ về một cán bộ người dân tộc thiểu số miệt mài ngồi tập viết ở tuổi 43, tôi tìm đến nhà anh Thổ Hùng (tên nhân vật trong bài báo cũ ấy), ở làng dân tộc Chơ Ro, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, để xem sau 3 năm, anh đã có sự tiến bộ như thế nào.

 

Thật sự xúc động khi tôi vừa nói lý do, Thổ Hùng đã háo hức lấy ngay một tập tài liệu trên bàn và đọc. "Ngày xưa mình không biết chữ, nói chi có thể đọc được những ký tự viết tắt này. Vậy mà giờ mình đọc được hết!" - anh Thổ Hùng hồ hởi khoe.

 

Bất ngờ hơn nữa, trên bàn và trên giá sách của anh có rất nhiều sách. Từ  tài liệu học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tài liệu bồi dưỡng trưởng thôn, văn bản quản lý nhà nước, văn kiện của Đảng cho đến sách về chăn nuôi - trồng trọt, sách học làm người... Anh nâng niu từng cuốn và xem đó như một cách rèn luyện khả năng đọc viết, tiếp cận thông tin và bổ sung kiến thức hữu hiệu nhất.

 

Thổ Hùng bắt đầu học chữ từ năm 2002. Tham gia lực lượng dân phòng, khi có sự vụ gì xảy ra, không viết nổi một cái đơn, lúc đó anh mới thấy mình "khát chữ" lắm. Ban đầu đi đâu thấy ai vứt đi một cuốn tập hay một bìa sách, anh đều nhặt về, đêm chong đèn ngồi viết theo. Cho đến giờ, dù sách đã đầy nhà, anh vẫn giữ lại những cuốn tập nhặt được ấy, như vật chứng kỷ niệm. Thổ Hùng kể vui, có lần nhặt được cuốn "Những bức thư tình hay nhất", anh mang về ngồi vừa đánh vần vừa đọc. Có người trông thấy liền hỏi đùa: "Thổ Hùng thích đọc thư tình à!".

 

Biết được giá trị của việc học, Thổ Hùng bảo đời anh không được đến trường đàng hoàng thì sẽ cố gắng cho các con được đi học đến cùng. Chẳng phụ lòng cha, hai đứa con của anh - một con học lớp 9, một con đang học tiểu học, rất ngoan và chăm học.

 

Thổ Hùng được kết nạp Đảng năm 2004. Không những chăm học chữ, anh còn tham gia vào việc quản lý với vai trò phó công an ấp. Cả ấp Bình Hòa có tới gần 2 ngàn hộ dân với 5.412 khẩu, gồm các dân tộc anh em sinh sống, như: Chơ Ro, Tày, Thổ, Nùng. Bởi vậy, việc quản lý là không hề đơn giản. Thổ Hùng hay đi vận động bà con chăm lo sản xuất và cho con em đến lớp, đặc biệt là phải nghe theo lời Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Ánh mắt anh sáng lên niềm tin khi nói với tôi: "Nhờ Đảng quan tâm nên người nghèo ở đây có nhà đẹp để ở, cả ấp có cái điện để thắp sáng!".

 

Năm 2001-2005, Thổ Hùng được MTTQ tỉnh biểu dương gương người tốt việc tốt. Gần đây nhất, năm 2009, anh nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc.

 

Ngoài việc của ấp, anh còn là một hộ nông dân làm kinh tế giỏi.  Thổ Hùng khẳng định đó là nhờ sự sáng suốt mà cái chữ mang lại. Tôi bỗng thấy vui lây khi anh chỉ vào chiếc xe máy mới mua, chiếc tivi lớn và cả chiếc xe máy múc trị giá 20 triệu đồng của anh.

 

Trời sắp tối, tôi chia tay anh ra về. Anh bảo giờ anh cũng đi vào rẫy để trông đàn dê. Trước lúc đi, anh còn với tay lấy thêm cặp kiếng. Hóa ra trong chòi rẫy của anh cũng có một giá sách.

Hậu Nguyễn

 

 

Tin xem nhiều