
Ông là một trong 7 cán bộ lão thành của tỉnh vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3. Đó là ông Võ Văn Trụ, người có bí danh là Châu, dân địa phương thì gọi bằng cái tên thân mật: ông tư Trụ.
Ông là một trong 7 cán bộ lão thành của tỉnh vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3. Đó là ông Võ Văn Trụ, người có bí danh là Châu, dân địa phương thì gọi bằng cái tên thân mật: ông tư Trụ.
Ông sinh ra và lớn lên ở vùng cực Nam Trung bộ (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không kham nổi việc học, ông đành đi làm thuê làm mướn, chăn trâu, phụ giúp việc gia đình.
Rồi Cách mạng tháng Tám thành công, lúc này đã 17 tuổi, ông tự nguyện tham gia mọi công việc do cán bộ Việt Minh giao cho. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, ông đã trở thành chiến sĩ cách mạng. Năm 1950, ông đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 1959, trên đường đi công tác, ông bị mật thám theo dõi vây bắt, tra khảo bằng nhiều hình thức, kể cả dọa đưa lên máy chém. Nhưng với lòng kiên trung, ông giữ tròn khí tiết, vượt qua những trận đòn chết đi sống lại của kẻ thù. Sau khi ra tù, ông trở về Bảo Vinh tiếp tục móc nối tham gia kháng chiến.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông là ủy viên thư ký Ban quân quản của Long Khánh, rồi tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền. Ông có nhiều thời gian tham gia công tác Hội Nông dân, Mặt trận và các đoàn thể. Ở cương vị nào ông cũng luôn tỏ rõ là một cán bộ gương mẫu, đi đầu trong công tác, được cấp trên tin yêu, đồng nghiệp và cấp dưới kính trọng.
Tháng 12-1982, ông nghỉ hưu theo chế độ, nhưng vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương: tham gia Câu lạc bộ hưu trí, rồi hội phụ lão, bảo thọ của thị trấn Xuân Lộc. Sau đó ông được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí từ năm 1993 đến 2006.
Trong quá trình cống hiến của bản thân, ông đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Ông cũng đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Nay tuy đã ở tuổi 80, không còn nhiều sức lực để đóng góp xây dựng quê hương nữa, nhưng ông luôn động viên cháu con phải nhiệt tình, hăng hái tham gia hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, phải luôn là những công chức tốt, người đảng viên tiêu biểu. Với bản thân mình, ông vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của khu phố...
Hoàng Long

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)











