Đã gần một năm nay, cứ vào ngày "một tây" hàng tháng, ông Đỗ Thanh Mão (tổ 8, ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ) lại thực hiện một nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa là giúp đỡ gạo cho các hộ nghèo, người già neo đơn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo ông, đó là một cách thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Đã gần một năm nay, cứ vào ngày "một tây" hàng tháng, ông Đỗ Thanh Mão (tổ 8, ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ) lại thực hiện một nghĩa cử cao đẹp và ý nghĩa là giúp đỡ gạo cho các hộ nghèo, người già neo đơn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo ông, đó là một cách thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Xuất thân từ lính trinh sát thuộc Tổng cục 2 Bộ Tổng tham mưu, trải qua 18 năm (1965-1982) cầm súng xông pha chiến đấu trên nhiều mặt trận, từ chiến trường Tây Nguyên đến mặt trận biên giới Tây Nam, năm 1986, ông chọn xã Xuân Thọ làm quê hương thứ hai cho mình. Thời điểm đó nơi đây còn là một vùng đất hoang tàn, nên cuộc sống của ông cũng như bao nhiêu người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với bản chất của người lính "bộ đội Cụ Hồ", ông đã bắt tay xây dựng cuộc sống mới. Với sự vững chãi được tôi luyện trong quân đội, ông đã biến vùng đất khô cằn, sỏi đá ngày nào trở thành một vùng đất cây trái xanh tươi. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo nên ông thấu hiểu rất rõ những nỗi khó khăn của người dân. Đặc biệt, ông đã học được rất nhiều bài học về tình cảm, nghĩa cử và lòng nhân ái bao la của Bác Hồ đối với người dân nghèo. Và ông Mão xem đó là "cẩm nang" của mình. Việc làm từ thiện của ông được bắt đầu thực hiện từ tháng 10-2008, lúc đầu chỉ có vài ba hộ được ông giúp mỗi tháng 10 kg gạo/hộ. "Tiếng lành đồn xa", đến nay đã lên đến 10 hộ, trong đó có 6 hộ đồng bào dân tộc Châu Ro nghèo, 4 hộ còn lại là người già neo đơn hoặc hoạn nạn khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, ông còn thường xuyên giúp những hộ nghèo khác thông qua các chùa trong và ngoài huyện. Điều đáng trân trọng là toàn bộ số gạo mà ông giúp đỡ chính từ những đồng lương hưu 1.200.000 đ/tháng. Ông Mão tâm sự: "Qua 2 năm học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những buổi họp tổ, từ sách báo, ti vi, tôi thấy mình phải làm hết khả năng để giúp đỡ những người khó khăn trên tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Tất cả 10 hộ được ông Mão giúp đỡ đều có những hoàn cảnh sống khác nhau. Anh Văn Nghẹ, dân tộc Châu Ro ở ấp Thọ Tân tâm sự, do không có công ăn, việc làm ổn định, hàng ngày anh đi làm thuê làm mướn, lúc rảnh anh đi mò cua, bắt ốc, bắt rắn còn vợ anh thì nhận tách vỏ hạt điều, gia đình lại đông con nên thường xuyên bị thiếu đói. Một trường hợp thương tâm khác là hộ ông Hồ Tự. Là lao động chính trong gia đình có 6 người con đang còn đi học, vợ thì mắc bệnh tâm thần nhẹ nên toàn bộ việc chi tiêu kinh tế trong gia đình đều do một tay ông gánh vác. Nhưng chuyện không may lại tiếp tục đến với ông khi 1 năm trước đây, chỉ do một sơ suất bất cẩn trong lúc đi làm thuê, ông Tự bị té thang dẫn đến chấn thương đốt sống cổ phải nằm liệt gường, gia đình từ chỗ có điều kiện kinh tế bình thường, hiện đã rơi vào cảnh hết sức khó khăn, nợ nần chồng chất. Những hạt gạo nghĩa tình của ông Mão đã giúp gia đình ông phần nào lúc thắt ngặt. Ông Tự nghẹn ngào tâm sự: "Nhà tôi và nhà chú Mão cách nhau khoảng 1 km, bình thường do công việc làm ăn tôi ít khi qua nhà chú Mão. Nhưng từ lúc tôi bị tai nạn, chú Mão hết sức giúp đỡ. Tôi rất cám ơn tấm lòng của chú".
Giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống tốt hơn để xã hội ngày càng tốt hơn, những việc cụ thể của ông Đỗ Thanh Mão chính là đã thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thanh Cường
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)








