Tôi được vinh dự nhận nhiệm vụ do Thường trực Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh và Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai giao trách nhiệm viết về anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công An (tức anh Hai Cà).
Tôi được vinh dự nhận nhiệm vụ do Thường trực Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh và Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai giao trách nhiệm viết về anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công An (tức anh Hai Cà).
7 ngày đêm sống chung với anh Hai Cà, đã giúp tôi hiểu thêm về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh của người anh hùng, rất nổi tiếng không phải chỉ có ở miền Đông
Đặc biệt, anh đã dành cho tôi 2 đêm kể về chiếc huy hiệu Bác Hồ tặng và làm theo những lời dạy của Người. Đó là năm 1952, anh được Tỉnh đội Thủ Biên cử đi tập huấn về "Chiến tranh du kích" tại chiến khu Việt Bắc. Trên đường hành quân vô cùng gian khổ, nhưng vốn quen chịu đựng ở chiến trường, vả lại trong đoàn đi, ai cũng muốn ra Bắc được gặp Bác Hồ nên đã động viên rất mạnh tinh thần và ý chí của từng người vượt qua mọi khó khăn. Hôm khai mạc lớp học thì Bác đến, nghe Bác đã lâu, bây giờ trực tiếp nhìn thấy Bác, Bác hiền từ phúc hậu, dặn dò dạy bảo, cứ mỗi lần nhắc đến miền Nam, Bác nói trong giọng xúc động. Sáu tháng học tập, Bác đến thăm 3 lần, lần cuối cùng anh được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người về thành tích xuất sắc trong học tập. Anh kể: "Tôi cảm động và sung sướng vô cùng khi nhận được chiếc huy hiệu Bác trao. Đây là phần thưởng cao quý mà Bác dành cho tôi. Gặp Bác đã là quý rồi, nay lại được Bác trao huy hiệu càng quý gấp nhiều lần".
Đến năm 1954, tập kết ra Bắc, sống và công tác trên đất Bắc 7 năm, anh gặp Bác thêm 4 lần nữa. Bác dặn dò nhiều ý, trong đó có câu: "Làm cách mạng việc nào cũng vinh quang, miễn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên cộng sản là tốt". Anh tâm sự, làm như Bác hiểu rõ từng ý nghĩ của anh. Sau này vượt Trường Sơn vào lại miền Đông Nam bộ, Bộ chỉ huy Miền bố trí anh sang U50 công tác hậu cần, anh đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cứ muốn chiến đấu chứ không muốn về hậu cần, nhưng nhớ lời dặn của Bác và mỗi lần đem huy hiệu của Người ra lau là anh thức tỉnh lại.
Trong bài viết này, tôi không đi sâu vào thành tích của người anh hùng đặc công lừng danh ở miền Đông Nam bộ mà tôi chỉ viết lại tác dụng to lớn của chiếc huy hiệu Bác Hồ đối với những phẩm chất cao quý và bình dị của anh. Đó là anh đã lệnh cho Trần Văn Cao (con lớn của anh) chỉ huy tổ trinh sát lần thứ hai trước trận đánh vào sân bay Biên Hòa. Địch phát hiện, bắn Cao gãy chân. Hay trường hợp anh bấm bụng giao nhiệm vụ cho Trần Văn Mun, đứa con út mới 16 tuổi, dẫn tổ điện đài đến Sở chỉ huy tiền phương. Mun bị địch phục kích bắn chết mất xác, nay vẫn không tìm thấy. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng nghị lực phi phường của anh bộ đội Cụ Hồ đã giúp anh đứng vững ở vị trí chỉ huy chiến đấu.
Sau ngày miền
Bây giờ, người anh hùng lực lượng vũ trang Trần Công An đã đi xa gần một năm (anh mất ngày
Đặng Minh Hân
(Cựu chiến binh, phường Tam Hòa, Biên Hòa)
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/gieng_nuoc_-_frame_at_0m40s_20260502191216.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Nắng nóng kéo dài, nhiều người lớn, trẻ em nhập viện do tiêu hóa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum-nang-nong_20260503080513.jpg?width=400&height=-&type=resize)








