Ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), nhiều người biết đến bà Vũ Thị Sáng bởi bà không chỉ là ân nhân của những gia đình nghèo mà còn góp phần chắp cánh ước mơ cho những học trò nghèo ở ngôi trường mẫu giáo nhỏ bé tại xã vùng sâu này.
Ở xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), nhiều người biết đến bà Vũ Thị Sáng bởi bà không chỉ là ân nhân của những gia đình nghèo mà còn góp phần chắp cánh ước mơ cho những học trò nghèo ở ngôi trường mẫu giáo nhỏ bé tại xã vùng sâu này.
Là một nữ tu, về sống ở xã Xuân Bắc, bà thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của người dân nông thôn: chỉ lo cho đủ cái ăn, cái mặc, ít ai quan tâm đến việc học hành của con cái. Bà đã đi nhiều nơi vận động mỗi người một ít làm một căn nhà nhỏ để dạy cái chữ cho trẻ em nghèo. Và cứ thế, lớp học của bà có lúc lên đến 100 người cả già lẫn trẻ với hy vọng theo học để biết được cái chữ. Đến năm 1997, nhu cầu học tập của con em càng cao, bà Sáng đã vận động các mạnh thường quân và nhà dòng giúp đỡ xây dựng một ngôi trường mẫu giáo khang trang với 6 phòng học. Bắt đầu những bài học đầu tiên từ ngôi trường này, nhiều học trò nghèo đã vươn lên trong học tập.
Hiện nay, hàng năm, Trường mẫu giáo dân lập Vinh Sơn của tu hội nữ tử bác ái Vinh Sơn thu nhận gần 200 cháu ở các lớp mầm, chồi, lá, trong đó có trên 30 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đối với số học sinh này, bà Sáng vẫn cho may đồng phục như các lớp khác, mặc dù cả tiền học và tiền ăn mỗi tháng phụ huynh chỉ đóng 100 ngàn đồng. Tháng nào chưa có tiền trả lương cho giáo viên thuê bên ngoài thì bà nhờ nhà dòng giúp đỡ, rồi sau đó bà mới lo đến cho những nữ tu phục vụ trong trường. Không chỉ có vậy, với nguồn kinh phí vận động được, bà đã tài trợ tiền ăn học, sách vở, quần áo và học phí cho trên 30 học sinh của trường hiện đang học các lớp của bậc tiểu học và trung học cơ sở. Bà Quách Thị Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết thêm: "Bà Sáng làm rất tốt công tác vận động ở địa phương. Bà đã nhiều lần liên hệ đưa các đoàn y, bác sĩ về khám bệnh cho người nghèo nên người dân rất quý mến bà".
Bà Sáng luôn dành nhiều thời gian đọc những mẩu chuyện về Bác Hồ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bà đã luôn vận động các giáo viên và nữ tu trong tu hội phải biết yêu thương con người, có tấm lòng độ lượng, giúp đỡ người nghèo để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hiểu được tấm lòng của bà, cán bộ, nhân viên và các nữ tu làm việc trong trường luôn biết tiết kiệm điện, tiết kiệm những tờ giấy... để nhà trường tích góp, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của học sinh nghèo.
Lê Tùng
![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)









