Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhạc sĩ Vũ Đan Huyền nhiệt tình cổ vũ bầu cử Quốc hội

10:05, 21/05/2007

Trong một chương trình văn nghệ đặc biệt của Đài PT-TH Đồng Nai nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII tổ chức vào ngày 20-5-2007 đã thu hút khá nhiều nhạc sĩ tham gia với những sáng tác mới. Trong đó có 2 ca khúc mới là "Đẹp mãi niềm tin" của Vũ Đan Huyền" và "Chọn người tài đức trên tay" của Khánh Vy được phát lại nhiều lần trên màn ảnh nhỏ Đồng Nai.

Nhạc sĩ Vũ Đan Huyền.

Trong một chương trình văn nghệ đặc biệt của Đài PT-TH Đồng Nai nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII tổ chức vào ngày 20-5-2007 đã thu hút khá nhiều nhạc sĩ tham gia với những sáng tác mới. Trong đó có 2 ca khúc mới là "Đẹp mãi niềm tin" của Vũ Đan Huyền" và "Chọn người tài đức trên tay" của Khánh Vy được phát lại nhiều lần trên màn ảnh nhỏ Đồng Nai.

Thực ra, cả Khánh Vy lẫn Vũ Đan Huyền đều là nghệ danh của một người. Đó là ông Nguyễn Văn Hai, Trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật Đoàn ca múa nhạc Đồng Nai. Nhạc sĩ Vũ Đan Huyền thành danh trong khá nhiều lĩnh vực nghệ thuật: sáng tác, dàn dựng chương trình hội diễn và làm giám khảo các cuộc thi ca nhạc. Năm 2005, Vũ Đan Huyền đã ra mắt người yêu nhạc một album gồm 12 tình khúc có chủ đề "Sinh nhật mùa Đông" khá là lãng mạn, dễ thương. Trong mảng ca khúc sáng tác cho thiếu nhi có những bài đã "đứng" được trong lòng người nghe nhạc nhỏ tuổi ở Đồng Nai như: "Hoa nắng", "Màu xanh", "Hoa phượng đỏ"... với nghệ danh khá quen thuộc là Cỏ May. Thế nhưng trong giới nghệ sĩ thân thiết ở Đồng Nai lại thường gọi Vũ Đan Huyền là... "nhạc sĩ đỏ" vì sở trường sáng tác của ông là ca khúc mang tính thời sự, sự kiện... nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Nếu như nhân kỷ niệm 300 năm hình thành Biên Hòa - Đồng Nai, Vũ Đan Huyền được biết đến với các bài hát: "Tiếp bước 3 thế kỷ hào hùng", "Biên Hòa thành phố vinh quang"... thì trong những cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân trong tỉnh sau đó, ông đều có những ca khúc cổ động. Nhưng, như nhạc sĩ Vũ Đan Huyền bộc bạch: "Những bản nhạc bầu cử này không "đứng" được vì còn hơi non. Nhưng lần bầu cử Quốc hội khóa XII này tôi ý thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử nhằm xây dựng một thể chế dân chủ, pháp quyền do dân và vì dân nên tôi đầu tư rất nhiều công sức, tình cảm sáng tác được 2 ca khúc ưng ý!".

Cậu học trò Nguyễn Văn Hai quê ở xã có truyền thống cách mạng Long Phước (huyện Đất Đỏ) lên thị trấn Bà Rịa học đã tập tành chơi guitar từ năm đệ thất. Đến năm 20 tuổi, Hai đã có sáng tác đầu tay là một bản tình ca. Sau ngày giải phóng miền Nam, Hai thoát ly gia đình theo Đoàn văn công Khu Đông Nam bộ (sau đó là Đoàn văn công Đồng Nai rồi tách ra thành Đoàn ca nhạc và cải lương riêng). Học dở dang Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, sau đó lại tốt nghiệp đại học Văn hóa, được giao phụ trách Đoàn ca múa nhạc Đồng Nai, nhạc sĩ Vũ Đan Huyền vẫn không ngừng sáng tác. Tính ra đến nay, "nhạc sĩ đỏ" 52 tuổi này đã có trên 300 ca khúc và có mặt trong hầu hết mọi cuộc thi ca nhạc trong tỉnh với tư cách giám khảo.

Lê Biên Hùng

 

Tin xem nhiều