Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Duy và những chuyến xe yêu thương

08:03, 30/03/2023

Nhiều năm qua, ông Hồ Phước Duy (ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc) đảm nhận vai trò tài xế của những chuyến xe cấp cứu 0 đồng đưa người đến và rời bệnh viện. Đồng thời, ông cũng thực hiện những chuyến đi đưa người đã mất về với gia đình tại các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ.

Nhiều năm qua, ông Hồ Phước Duy (ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc) đảm nhận vai trò tài xế của những chuyến xe cấp cứu 0 đồng đưa người đến và rời bệnh viện. Đồng thời, ông cũng thực hiện những chuyến đi đưa người đã mất về với gia đình tại các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ.

Ông Hồ Phước Duy trong một chuyến xe chở người bệnh đi cấp cứu từ H.Xuân Lộc đến TP.Long Khánh vào tháng 3-2023. Ảnh: S.Thao
Ông Hồ Phước Duy trong một chuyến xe chở người bệnh đi cấp cứu từ H.Xuân Lộc đến TP.Long Khánh vào tháng 3-2023. Ảnh: S.Thao

Ông Duy cho hay, xuất phát từ mong muốn có thể nhanh chóng đưa người cần cấp cứu đến bệnh viện một cách an toàn, thuận tiện, ông cùng những người bạn của mình đã mua xe cứu thương và ông đảm nhận vai trò tài xế. Thời gian qua, chuyến xe cấp cứu 0 đồng này đã đưa gần 150 lượt người đi cấp cứu và chuyển bệnh từ cơ sở y tế về nhà. Ông Duy cùng những người bạn còn thực hiện 20 chuyến xe nghĩa tình đưa người qua đời cùng thân nhân về quê nhà. “Nhiệt tình nhưng phải đảm bảo an toàn cho chính mình, người trên xe và mọi người xung quanh” - ông Duy nói về trách nhiệm bản thân khi điều khiển phương tiện trợ giúp người cần hỗ trợ.

Ngoài kinh phí tự túc, khi biết được việc làm của ông Duy và những người bạn, nhiều cá nhân đã chung tay hỗ trợ tiền xăng xe. Nhờ vậy, những chuyến xe yêu thương được duy trì thường xuyên để trợ giúp người dân khi cần.

Anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc) cho hay, khi người dân báo tin cần xe để đưa người đến bệnh viện hay đưa thi thể về quê, anh liên hệ với ông Duy và luôn nhận được cái gật đầu trợ giúp. Đây là điều mà mọi người luôn trân trọng ở ông Duy.

Sông Thao

 

Tin xem nhiều