Báo Đồng Nai điện tử
En

Đón Xuân trên pháo đài canh biển

10:01, 27/01/2023

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương vừa hoàn thành xuất sắc hải trình kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu, mang quà Tết và đón Xuân cùng nhà giàn DK1, các tàu trực trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương vừa hoàn thành xuất sắc hải trình kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu, mang quà Tết và đón Xuân cùng nhà giàn DK1, các tàu trực trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thành viên đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: N.HÀ
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thành viên đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ảnh: N.HÀ

Được trải nghiệm trong hải trình hàng trăm hải lý đã để lại nhiều cảm xúc, nhất là dấu ấn chương trình đón Xuân trên Nhà giàn DK1/10 - nhà giàn duy nhất mà thành viên đoàn công tác được trực tiếp gặp mặt, giao lưu và cùng đón Tết với cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Vượt sóng gió biển khơi…

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, việc thăm, kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu và mang quà Tết đến các nhà giàn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 thực hiện hàng năm. Qua đó, tiếp tục gắn kết mối đoàn kết quân dân, giúp động viên CBCS chắc tay súng, vững niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Hải trình hơn nửa tháng trên biển trong điều kiện khắc nghiệt thời tiết, nhưng với sự quyết tâm cao cùng niềm tin son sắt vào CBCS đang giữ biển, 2 đoàn công tác trên 2 tàu Trường Sa 21 và Trường Sa 10 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về đất liền an toàn.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 1 tàu Trường Sa 21 cho rằng, trong các hải trình chúc Tết cuối năm, CBCS các nhà giàn luôn mong muốn được đón tiếp, gặp gỡ trực tiếp thành viên các đoàn công tác. Nhưng do sự khắc nghiệt của thời tiết nên chỉ khi đến Nhà giàn DK1/10, thành viên của đoàn mới vỡ òa hạnh phúc khi trực tiếp được chạm đến “cột mốc chủ quyền giữa biển” - pháo đài giữ biển DK1 sừng sững hiên ngang giữa sóng nước biển Đông.

Đại tá Phạm Quyết Tiến khẳng định: “Trước khi thực hiện hải trình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã quán triệt nghiêm túc nội quy, chương trình của chuyến đi. Trong đó đặc biệt lưu ý, quà Xuân đến với các nhà giàn phải đảm bảo đầy đủ hương vị Tết vừa là tiêu chuẩn, vừa là tình cảm của hậu phương cả nước trao gửi đến bộ đội nhà giàn. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo đủ nhu yếu phẩm, hàng hóa theo quy định, dịp Tết này các nhà giàn còn có đủ hương vị Tết như: cây quất, cành đào, mai, lá dong, gạo nếp…”.

Chị Bích Phượng, phóng viên Đài PT-TH Sóc Trăng cùng nhiều thành viên khác vào bếp, nhặt rau, rửa lá dong… cùng CBCS làm bữa cơm tất niên tâm sự: “Vượt hải trình sóng gió trùng khơi, đến nay tôi mới thực sự thỏa niềm mong ước khi được gặp CBCS trên nhà giàn. Giữa biển trời sóng nước, tôi chỉ dám dùng từ ngưỡng mộ với CBCS đang từng ngày hy sinh hạnh phúc riêng, đoàn kết, vững tin bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Động lực hoàn thành nhiệm vụ

Chương trình đón Xuân cùng Nhà giàn DK1/10 được mở đầu bằng lễ chào cờ Tổ quốc thiêng liêng trên sân thượng Nhà giàn DK1/10. Thành viên đoàn và CBCS nhà giàn nghiêm trang hát vang quốc ca.

Vui Xuân nhưng cán bộ,  chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, không bỏ sót mục tiêu. Ảnh: N.HÀ
Vui Xuân nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, không bỏ sót mục tiêu. Ảnh: N.HÀ

Trung tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 cho hay, Tết đến, xuân về cảm xúc nhớ nhà ai cũng có nhưng CBCS các nhà giàn nói chung, Nhà giàn DK1/10 nói riêng luôn vững tâm canh giữ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng theo tinh thần: còn người, còn nhà giàn.

“Sự động viên, thăm hỏi kịp thời của thủ trưởng Vùng 2 cùng các thành viên đoàn công tác thực sự tiếp thêm động lực, sức mạnh tinh thần để CBCS tiếp tục vững tin, yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc” - trung tá Lâm Văn Hiến nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra trong Tết quân - dân như gói bánh chưng, vào bếp làm cơm tất niên đã gắn kết tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong đó, nội dung giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa đoàn công tác và CBCS Nhà giàn DK1/10 thực sự là những phút giây ấn tượng khó phai. Các tiết mục đơn ca, tập thể, song ca với các nhạc phẩm: Gần lắm Trường Sa, Lướt sóng, Chiếc khăn Piêu, Gửi em ở cuối sông Hồng, Hát mãi khúc quân hành… được ngân vang giữa biển trời Tổ quốc thực sự bồi hồi, xúc động.

Tranh thủ tưới những chậu rau, trung tá chuyên nghiệp Ngô Văn Danh bộc bạch: “Chúng tôi kế thừa sự hướng dẫn của các anh, các chú đi trước để thiết kế nên những ô, chậu, hộp rau xanh giữa biển. Phải thực sự tỉ mỉ, chịu khó mới có được những hộp rau xanh, sạch phục vụ bữa ăn của CBCS”.

Các thủ trưởng Vùng 2 Hải quân đều tự hào về sự quyết tâm vượt khó của CBCS nhà giàn. Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó tham mưu trưởng Vùng 2, Trưởng đoàn công tác số 2 tàu Trường Sa 10 nhấn mạnh: “Ý chí quyết tâm cùng sự động viên kịp thời của hậu phương đã giúp CBCS nhà giàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Họ chỉ thực sự vui khi đất liền đón những mùa Xuân yên bình nên luôn nỗ lực rèn luyện, vững ý chí, niềm tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những người giữ biển”.

Chúc Tết trực tuyến tại Sở Chỉ huy Vùng 2 đêm giao thừa Xuân Quý Mão 2023, chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn và Thủ trưởng Vùng 2 đều xúc động khi nghe CBCS từ các nhà giàn bày tỏ quyết tâm “còn người, còn nhà giàn, chủ quyền thềm lục địa sẽ được giữ vững”.

Đại úy Hồ Sĩ Lương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16 bộc bạch: “Tôi thực sự cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã quan tâm chúc Tết đêm giao thừa và cho vợ chồng tôi được gặp nhau trực tuyến đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới. Đây chính là động lực, là hậu phương vững chắc để chúng tôi luôn vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều