Những ngày hè oi ả không làm khó bước chân của những người lính Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai. Bởi với họ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, cất bốc, quy tập, đưa hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về Tổ quốc vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay vừa là mệnh lệnh từ trái tim những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”…
Xuất quân từ ngày 26-3 đến sáng nay (30-6), đoàn hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) để trở về Tổ quốc. Trong các ngày này, toàn đội phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Campuchia tổ chức nghi lễ đưa các HCLS, chuyên gia Việt Nam đã được tìm thấy hồi hương…
Hành trình “đi tìm đồng đội”
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai cho biết: Kể từ ngày 26-3, Đội K72 đã lên đường sang Vương quốc Campuchia với quyết tâm chính trị cao cùng trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng từ mệnh lệnh trái tim bộ đội Cụ Hồ.
![]() |
| Đại diện Việt Nam và Campuchia ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ trước khi về nước. |
“Những ngày hè oi ả, cái nắng cháy da của vùng đất lạ không làm khó được bước chân của những người lính trong Đội K72, Bộ CHQS thành phố”- Thượng tá Vũ Văn Thọ nhấn mạnh.
Dưới sự chỉ huy tận tâm, bản lĩnh của Thượng tá Vũ Văn Thọ, tập thể cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, vượt qua những cánh rừng già rậm rạp, những con suối vắt ngang biên giới và sự khắc nghiệt của thời tiết để tìm kiếm từng dấu tích đồng đội. Đến ngày 28-6-2026, sau hơn 3 tháng miệt mài, Đội K72 đã quy tập, cất bốc được 62 bộ HCLS tại các vùng đất thuộc 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom (Campuchia) để đưa về nước.
Hành trình này ghi dấu biết bao câu chuyện xúc động, khó quên khiến lòng người nghẹn ngào. Đó là hình ảnh những chiến sĩ Đội K72 quên mình đào xới trong nắng gắt, là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm nắng khi tìm thấy những di vật cuối cùng như: chiếc bút máy khắc tên, mảnh tăng võng mục nát hay huy hiệu cũ kỹ. Thành công này có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 515 thành phố; Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai cùng sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của các cấp lãnh đạo và nhân dân thành phố Đồng Nai.
Đặc biệt, những ngày nắng nóng, oi ả trên đất bạn Campuchia, Đội K72 còn được chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân các tỉnh: Kampong Thom và Kratie tạo điều kiện thuận lợi, coi việc tìm kiếm HCLS Việt Nam như việc tìm kiếm người thân trong gia đình mình. Sự hợp tác quốc tế gắn bó giữa Đồng Nai và các địa phương bạn đã tạo nên một thế trận vững chắc, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hành trình tìm kiếm. Những HCLS sắp hồi hương về đất mẹ không chỉ là minh chứng cho sự hy sinh anh dũng mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Đây là hành động thiết thực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K72, Bộ CHQS thành phố hiểu rằng, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng nghĩa vụ với đồng đội vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên trong từng nhịp đập của trái tim người lính.
Thượng tá Vũ Văn Thọ xúc động bộc bạch: “Việc quy tập 62 HCLS không phải là điểm dừng mà là nguồn động lực thôi thúc toàn đội tiếp tục lên đường, bởi lẽ mỗi bộ HCLS được quy tập về là một mảnh hồn thiêng được an ủi, là một niềm tự hào được vun đắp cho thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc. Tri ân liệt sĩ, với Đội K72 và quân - dân Đồng Nai, chính là cách để chúng ta sống xứng đáng hơn với những người đã ngã xuống, để ngọn lửa thiêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mãi cháy sáng, soi đường cho thế hệ mai sau trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…
Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, biết bao người con ưu tú của quê hương Đồng Nai đã anh dũng hy sinh. Thấu suốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai đã dồn toàn lực, đặt quyết tâm chính trị cao nhất cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS do Chính phủ phát động.
![]() |
| Đội K72 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. |
Việc làm này không chỉ là kế hoạch công tác đơn thuần mà là “mệnh lệnh từ trái tim, là lời hứa thiêng liêng” trước vong linh các anh hùng liệt sĩ. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai và các sở, ban, ngành cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực, từ ngân sách địa phương đến sự đóng góp của nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy cho hay: Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, những ngày này, lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm ADN đang được triển khai rộng ở cả 12 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn thành phố với mong muốn trả lại danh tính, thông tin cho liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Cũng theo bà Thủy, công tác quy tập, cất bốc HCLS; việc lấy mẫu xét nghiệm ADN được triển khai bài bản, khoa học trên cơ sở rà soát thông tin từ nhiều nguồn, từ những cuốn sổ tay ghi chép cũ kỹ của người cựu chiến binh đến việc ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, quản lý dữ liệu liệt sĩ. Đặc biệt, công tác xác minh danh tính liệt sĩ thông qua phương pháp giám định ADN được đặc biệt chú trọng, nhằm trả lại tên tuổi cho những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh.
Sáng nay (30-6), tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai và Ban Chỉ đạo 515 thành phố trang trọng đón Đội K72 từ Vương quốc Campuchia đưa các HCLS hồi hương về nước. Nghi thức này được thực hiện thiêng liêng với tinh thần tri ân, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc…
“Mỗi HCLS được đưa về, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi to lớn đối với thân nhân gia đình liệt sĩ mà còn là sự khẳng định giá trị nhân văn cao đẹp của Đảng bộ và quân - dân Đồng Nai, nhất là trong cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS cùng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” mà Thành ủy phát động” - bà Thủy khẳng định...
Việc làm ý nghĩa, thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ Đội K72, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân tiếp tục đẩy mạnh việc “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập - tự do của Tổ quốc. Ý nghĩa của việc làm này còn là sự hàn gắn những vết thương chiến tranh, là lời khẳng định: Sự hy sinh của các anh luôn được Tổ quốc ghi công và nhân dân đời đời tạc dạ. Qua đó, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất của cả hệ thống chính trị Đồng Nai càng được củng cố, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trở thành một phong trào hành động cách mạng thực chất, hiệu quả và thấm đẫm ân tình.
Nguyệt Hà


![[Video] Dòng chảy tri ân từ Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7993099459397_eca11fe5f8b9cd7bfb9dbd5f80bfcde3_20260630201849.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Hàng chục ngàn du khách tham quan, thưởng thức đặc sản tại Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/b_20260628224930.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin