Báo Đồng Nai điện tử
En

Ca sĩ Khánh Ly: "Đồng Nai là nơi tôi mong mỏi đi về lúc cuối đời"

11:02, 03/02/2016

Nếu nhìn phong cách ăn mặc, trang điểm cùng giọng hát khỏe khoắn khi đứng trên sân khấu hát say sưa những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khó ai có thể đoán biết tuổi thật của ca sĩ Khánh Ly.

Nếu nhìn phong cách ăn mặc, trang điểm cùng giọng hát khỏe khoắn khi đứng trên sân khấu hát say sưa những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khó ai có thể đoán biết tuổi thật của ca sĩ Khánh Ly. 

Danh ca Khánh Ly chia sẻ: “Năm 2016 này tôi tròn 72 tuổi đời. Và nếu tính từ năm 9 tuổi khi tôi đứng trên sân khấu tham gia một cuộc thi hát dành cho thiếu nhi thì tôi đã có 63 năm theo nghiệp cầm ca. Đó là một thời gian rất dài và tôi hạnh phúc khi gần trọn đời mình được gắn bó với ca hát”.

“Ca hát, Trịnh Công Sơn đã cho tôi tất cả”

Đó là chia sẻ của danh ca sĩ Khánh Ly với khán giả trong đêm nhạc “Như cánh Vạc bay” diễn ra tại TP.Biên Hòa gần đây với sự tham dự của hơn 1 ngàn  người mến mộ. Bà nhấn nhá nói: “Nếu không có ca hát thì giờ tôi là người như thế nào, đang làm việc gì cũng không biết nữa. Và đặc biệt nếu không có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có những bài hát của anh thì chắc chắn không ai biết tôi là ai. Ca hát, hát những bài hát của Trịnh Công Sơn đã giúp tôi đứng trên sân khấu để được khán giả yêu thương suốt hơn nửa thế kỷ qua, đồng thời tạo cho tôi một cuộc sống vật chất tốt. Do vậy, tôi luôn biết ơn Trịnh Công Sơn, người đã mang đến cho tôi tất cả”.

Danh ca Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh tại Hà Nội. Là nữ danh ca được khán giả trong cũng như ngoài nước yêu mến với những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Biết ơn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bao nhiêu thì nữ danh ca lại không quên được cảnh đời cơ cực của mình trước khi gặp được vị nhạc sĩ tài hoa đã khuất này bấy nhiều. “Năm 9 tuổi tôi mất cha, mẹ đi thêm bước nữa, lúc đó tôi rất thiếu thốn tình thương. Sau đó tôi theo mẹ vào Đà Lạt sinh sống. Đến năm 11 tuổi nghe thấy tại Sài Gòn đang có cuộc thi tuyển ca sĩ nhi đồng thì tôi đăng ký tham gia và đoạt giải nhì. Vài năm sau tôi đi hát cho các phòng trà tại Sài Gòn và Đà Lạt nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, do vậy mà lúc đó cuộc sống rất khó khăn. Rồi tôi gặp Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ mời tôi hát những sáng tác của ông và chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi nghệ sĩ. Ngoài những buổi biểu diễn ở phòng trà thì hơn 10 năm, trên chiếc xe đạp của mình Trịnh Công Sơn và tôi đã có những buổi trình diễn ngoài trời miễn phí cho sinh viên. Lúc đó vì đam mê mà chúng tôi biểu diễn không đòi hỏi gì. Nhớ lại lúc đó, tuy phải chịu khổ, thiếu thốn trăm bề nhưng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc khi được hát những tình khúc của anh Trịnh Công Sơn” - Khánh Ly chia sẻ.

Từ năm 1960 trở đi Khánh Ly được nhiều đài, công ty mời hợp tác để thâu băng nhạc Trịnh Công Sơn. Sau năm 1985, Khánh Ly cùng chồng là nhà báo, nhà văn Nguyễn Hoàng Đoan (quê tại xã Hố Nai, huyện Trảng Bom) mở hãng thu riêng mang tên Khánh Ly Productions tại Mỹ. “Hiện cuộc sống của tôi rất ổn và mặc dù tuổi đã cao, chồng tôi đã xa tôi mãi mãi nhưng tôi vẫn luôn tận dụng thời gian, sức khỏe mình có để đứng trên sân khấu. Không phải vì thù lao mà vì mong muốn đền đáp công ơn của khán giả đã yêu mến tôi, muốn phổ biến nhạc của anh Trịnh Công Sơn đến nhiều hơn với tất cả mọi người. Có như vậy tôi mới thấy mình xứng đáng với những gì mà anh Trịnh Công Sơn đã ưu ái dành tặng tôi” - Khánh Ly chia sẻ.

“Biên Hòa - Ðồng Nai là nơi tôi về lúc cuối đời”

Và những nỗ lực bất chấp tuổi tác, sức khỏe để đứng trên sân khấu của Khánh Ly đã góp phần đưa nhạc Trịnh trở nên phổ biến đối với người nghe dù là ở bất kỳ lứa tuổi nào ở hải ngoại và ngay ở trong nước. “Nhắc đến Khánh Ly là nhớ đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng những bài hát của ông và ngược lại” - bà Hoàng Thị Thu (67 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa), một khán giả có mặt trong đêm nhạc “Như cánh Vạc bay” diễn ra tối ngày 16-10-2015, nói.

Nữ ca sĩ Khánh Ly biểu diễn phục vụ khán giả Biên Hòa, Đồng Nai trong đêm nhạc Câu chuyện mùa đông diễn ra vào đêm 20-12-2015.
Nữ ca sĩ Khánh Ly biểu diễn phục vụ khán giả Biên Hòa, Đồng Nai trong đêm nhạc Câu chuyện mùa Đông diễn ra vào đêm 20-12-2015.

Còn theo danh ca Elvis Phương, một người bạn thân thiết của ca sĩ Khánh Ly, mong muốn được đứng trên quê hương hát cho đồng bào nghe, là ước mơ mà ai cũng biết của Khánh Ly. Nhưng nữ danh ca còn có một ước mơ được bà giấu kín ít khi chia sẻ với ai, đó là mong muốn được một lần hát trên chính quê hương của chồng. Song mặc dù về nước biểu diễn thường xuyên từ năm 2014 nhưng phải đến ngày 16-10-2015 vừa qua Khánh Ly mới được một lần biểu diễn ngay chính nơi chồng mình từng sinh sống.

 “Lần biểu diễn này mang đến cho tôi nhiều điều đặc biệt, đầu tiên là tôi được khán giả Biên Hòa, Đồng Nai tặng một bó hoa rất to mà suốt hơn 60 năm đi hát khắp mọi nơi trên thế giới đây là lần đầu tiên tôi được tặng. Thứ hai là hát trên quê chồng đem đến cho tôi cảm giác như được trở về với quê hương mình vậy. Điều thứ ba là khán giả Biên Hòa rất nhiệt tình, hòa nhã, lịch thiệp, trân trọng người nghệ sĩ đã tạo ấn tượng khó phai trong tôi”.

“Tôi mong muốn sẽ mua một mảnh đất nhỏ tại Hố Nai, quê chồng tôi để làm nơi đi về lúc cuối đời”- nữ danh ca chia sẻ thêm.

Văn Truyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều