
Ngày nay, việc vay vốn làm ăn đã trở nên dễ dàng, vì có rất nhiều ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và thủ tục cho vay cũng rất đơn giản. Thế nhưng, hiện vẫn có không ít người còn đi vay của các quỹ "tín dụng đen" với lãi suất cao, hoặc đưa "sổ đỏ" nhờ người khác vay giùm..., dẫn đến nhiều gia đình phải lâm vào cảnh điêu đứng vì nợ nần...
![]() |
| Một số người dân đã gửi đơn đến Báo Đồng Nai cho rằng mình đã bị lừa khi đưa sổ đỏ nhờ người khác vay tiền. |
Ngày nay, việc vay vốn làm ăn đã trở nên dễ dàng, vì có rất nhiều ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và thủ tục cho vay cũng rất đơn giản. Thế nhưng, hiện vẫn có không ít người còn đi vay của các quỹ "tín dụng đen" với lãi suất cao, hoặc đưa "sổ đỏ" nhờ người khác vay giùm..., dẫn đến nhiều gia đình phải lâm vào cảnh điêu đứng vì nợ nần...
* Phỏng tay vì... vay nóng
Đầu tháng 11-2009, do cần gấp một số tiền để xoay xở, bà B.T.T.V. ở xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) đến một người tên L. ngụ phường Quyết Thắng để "vay nóng" của anh này 2 triệu đồng. Theo thỏa thuận, trong vòng 3 ngày, bà V. phải trả cho L. 2,5 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi). Đến hẹn, bà V. xin hoãn nợ thêm 3 ngày nữa và L. đồng ý.
Chiều ngày 6-11, bà V. đang chạy xe máy trên đường số 5, thì bị L. gọi lại và đoạt lấy xe của bà chạy đi, nói là để "xiết" nợ. Theo bà V., tuy rất bức xúc vì bị "xiết" xe, nhưng bà vẫn phải lo chạy vạy cho đủ 3,4 triệu đồng để trả cho chủ nợ, chuộc chiếc xe máy về. Chỉ trong vòng 6 ngày, bà V. phải trả đến 1,4 triệu đồng tiền lãi, tức gần bằng số tiền gốc.
Tương tự, bà N.T.T. ở phường Quyết Thắng cũng đến gặp L. hỏi vay 10 triệu đồng. Biết bà T. là dân kinh doanh, L. đưa ra mức lãi là 500 ngàn đồng/ngày. Trong lúc cấp bách, bà T. đành chấp nhận cầm tiền của L., dù với lãi suất cao. Chẳng may cho bà T., khi công việc làm ăn không suôn sẻ, không ít lần bà T. phải bỏ nhà đi trốn vì không có tiền trả cho L.
Theo một số tiểu thương ở khu chợ đêm (công viên Biên Hùng, T.P Biên Hòa) cho biết, L. là người chuyên cho vay nặng lãi ở khu chợ đêm và các khu vực lân cận. Với những người đã vay mà không trả lãi đúng hẹn, L. thường đe dọa cho người đuổi đánh để buộc họ phải trả nợ. Trao đổi với chúng tôi, bà V. cho biết, dù đã trả hết nợ cho L. nhưng hiện nay gia đình bà vẫn sống trong lo sợ, vì L. từng gửi tin nhắn đe dọa bà, sau khi anh này bị "kẹt" trong một vụ làm ăn. Theo bà V. nhận định, có lẽ do trước đây, giữa bà và anh L. có xảy ra tranh cãi về chuyện tiền nong, anh này đã nghi bà ghét anh ta nên tìm cách "phá".
* Nợ chồng chất vì đưa "sổ đỏ" nhờ "chạy" vốn
Gia đình chị N.T.T.N. thường trú xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) có 2 lô đất với tổng diện tích hơn 7.804m2. Tháng 8-2008, nghe lời dụ dỗ của bà V.T.T.T., chị N. đã đưa cả 2 "sổ đỏ" cho một công ty có tên... V&T để giúp chị vay vốn ngân hàng. Chị N. đã ký vào hợp đồng thế chấp để bảo lãnh Công ty...V&T vay vốn. Với 2 "sổ đỏ" của chị N., công ty này đã vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) được 370 triệu đồng, thời hạn vay là 1 năm. Thế nhưng, điều mà chị N. không ngờ tới là, khi nhận tiền xong, Công ty V&T không hề đưa cho chị N. một đồng nào. "Sổ đỏ" bị ngân hàng giữ, tiền vay không được nhận, mà vợ chồng chị N. còn bị ngân hàng xuống đòi tiền lãi hàng tháng. Gần một năm sau, vợ chồng chị N. còn tá hỏa khi cán bộ ngân hàng cho biết, nếu anh chị không trả tiền, thì ngân hàng sẽ phát mãi tài sản của chị.
Sau nhiều lần đến Công ty... V&T năn nỉ, thậm chí nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp, chị được ông Q., giám đốc Công ty... V&T hứa trả lại "sổ đỏ". Tuy nhiên, ông Q. cũng buộc chị N. phải ký vào một tờ giấy với nội dung: Chị N. vay của ông Q. 370 triệu đồng. Ngoài ra, ông Q. còn dặn, sau khi rút sổ ra, chị N. phải đưa cho ông đem đến ngân hàng khác vay lại.
Vì đã quá sợ việc đưa sổ cho người khác vay tiền, nên sau khi lấy được "sổ đỏ" về, chị N. không đồng ý cho ông Q. cầm sổ của chị tiếp tục đi vay. Hiện nay, tuy đã lấy được "sổ đỏ" về, nhưng chị N. lại mang thêm số nợ 370 triệu đồng.
Tháng 5-2008, ông N. (KP2, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) muốn thế chấp nhà đất để vay ngân hàng 100 triệu đồng, nên đã nhờ một người quen làm giúp các thủ tục cần thiết. Sau khi nhận lời giúp đỡ ông N., bà này đã lấy "sổ đỏ" rồi còn đưa ông đến UBND phường làm "hợp đồng" để vay vốn. Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy ngân hàng nào gọi lên cho vay, ông N. đi tìm hiểu thì mới tá hỏa: Sổ đỏ của ông hiện đang nằm trong một ngân hàng, với số tiền vay lên đến 800 triệu đồng!?
Điều khiến ông N. cảm thấy bất ngờ nữa là: Chính ông đã ký vào tờ thế chấp tài sản cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Nam Hoàng (trụ sở đặt tại 6/4 khu phố 4, TP. Biên Hòa) trả nợ ngân hàng. Trong khi đó, ông N. nói rằng, mình không hề biết công ty này. Hiện nay, ông N. gửi đơn tố cáo và các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
Luật sư Vòng Khiềng, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, có không ít người đến trung tâm nhờ chúng tôi tư vấn, giúp đỡ, khi họ lâm vào hoàn cảnh tương tự các trường hợp vừa nêu. "Thế nhưng, người dân khi đến với luật sư thì mọi chuyện đã lỡ, dẫu có khắc phục được thì ít nhiều họ cũng đã bị thiệt thòi". Vì vậy, cách tốt nhất, theo luật sư Khiềng, người dân nếu muốn vay tiền thì nên tự mình đến các ngân hàng, chứ không nên nhờ người khác vay giúp.
Trọng Nhân

![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








