
Chiều tối ngày 27-7, tại quán cà phê Hoài Thương (phường An Bình, TP.Biên Hòa) anh Nguyễn Hùng Vương (thường trú khu phố 2, phường Trảng Dài) bất ngờ bị những người lạ mặt dùng vật cứng đánh mạnh vào mặt anh, khiến anh Vương phải đi bệnh viện khâu gần 20 mũi.
Chiều tối ngày 27-7, tại quán cà phê Hoài Thương (phường An Bình, TP.Biên Hòa) anh Nguyễn Hùng Vương (thường trú khu phố 2, phường Trảng Dài) bất ngờ bị những người lạ mặt dùng vật cứng đánh mạnh vào mặt anh, khiến anh Vương phải đi bệnh viện khâu gần 20 mũi.
Sau khi anh Vương ngã xuống, thấy máu ra nhiều, những tên hung thủ đã trốn thoát. Lúc này, anh T. - một người cùng ngồi uống nước với anh Vương tại quán cà phê nói trên và một người dân ở gần đó đã chở anh Vương về nhà của chính nạn nhân. Anh Vương sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Sáng ngày 3-8, tức khoảng một tuần sau khi gặp nạn, anh Nguyễn Hùng Vương mới kể: Chiều hôm đó, khoảng 17 giờ 30 phút, nhận lời mời của T., anh đến quán cà phê nói trên để cùng với T. "bàn chuyện làm ăn". Theo lời anh Vương, cả anh lẫn T. đều là người đi mua dăm bào (phế liệu từ ngành sản xuất đồ gỗ), sau đó bán lại cho các cơ sở sản xuất ván dăm, các lò gạch... để kiếm lời. Lúc trước, Công ty San Lim (nằm trong khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) bán dăm bào cho T., nhưng thời gian gần đây đã quay sang bán cho một người tên Phúc để rồi sau đó số dăm bào của công ty này đến tay Vương. Trong ngày anh Vương bị đánh tại quán cà phê Hoài Thương, T. đã đề nghị anh nhượng lại "mối" mua dăm bào của Công ty San Lim cho mình. Tuy nhiên, Vương không đồng ý và nói rằng, mình chỉ mua lại từ một người tên là Nguyễn Văn Phúc ở huyện Trảng Bom, nếu T. muốn mua dăm bào của Công ty San Lim thì phải đến gặp Phúc.
Cuộc thương lượng coi như không thành. Anh Vương thanh toán tiền nước xong, định ra về, thì bất ngờ bị những kẻ lạ mặt từ phía sau xông tới, dùng vật cứng đánh vào mặt anh. Do bị đánh bất ngờ từ phía sau, nên anh Vương chưa xác định hung thủ dùng vật gì để đánh anh.
Hiện nay sức khỏe anh Vương còn rất yếu, một bên mắt vẫn sưng húp, bầm tím. Gia đình anh cho biết, từ khi bị đánh đến nay, anh thường hay lên cơn co giật, động kinh.
Qua sự việc trên, dư luận tại địa phương và gia đình nạn nhân rất bất bình trước hành động côn đồ, ngang nhiên đánh người trọng thương ngay trong quán cà phê của một số kẻ nào đó. Người dân cũng đang mong chờ các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm tìm ra thủ phạm, đưa vụ việc ra ánh sáng để góp phần răn đe, ngăn chặn tội phạm, gìn giữ bình yên cho nhân dân...
Trọng Nhân



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)








